Nữ sinh Trưng Vương rạng rỡ kỷ niệm 100 năm truyền thống

ctv02
Sáng 31/3, gần 2.000 học sinh, cựu nữ sinh trường THPT Trưng Vương (TP.HCM) hội ngộ kỷ niệm 100 năm truyền thống và 60 năm thành lập trường.

Sáng 31/3, lễ kỷ niệm 100 năm truyền thống và 60 năm thành lập trường THPT Trưng Vương, TP.HCM diễn ra với sự tham dự của hơn 2.000 học sinh, cựu học sinh.

Bà Vũ Thị Sửu (áo hoa, 93 tuổi) là cựu nữ sinh lớn tuổi nhất của trường về dự kỷ niệm.

Mở màn buổi lễ là hoạt cảnh Tiếng trống Mê Linh hào hùng tái hiện trận chiến Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán.

Học sinh xúc động khi được nghe nhắc lại những mất mát, hy sinh của các thế hệ đầu tiên trong thời kỳ đấu tranh cách mạng.

Nữ sinh Lương Hải Yến trao ngọn đuốc truyền thống cho người đại diện là cô giáo, Hiệu trưởng Trương Thị Bích Thủy.

Các em học sinh hòa trong ca khúc truyền thống của trường.

Cô Huỳnh Thị Thanh Xuân (giáo viên môn Toán) ghi lại những hình ảnh của đồng nghiệp.

Các bạn trẻ nhí nhảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của tuổi học trò.

Nữ sinh diện áo dài trắng truyền thống, nam sinh mặc sơ mi đồng phục.

Cuối giờ, ca khúc Lạc Trôi bỗng vang lên khiến cả sân trường "bùng nổ".

"Hôm nay là ngày thật ý nghĩa và đặc biệt với chúng em", Trâm Anh và Thái Hà lớp 11 A10 chia sẻ.

Theo Zing.vn 

  

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh Trưng Vương rạng rỡ kỷ niệm 100 năm truyền thống tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Tự hào ngôi trường 50 năm mang tên người Anh hùng Lê Độ

Mới đây, thầy và trò trường THCS Lê Độ (phường An Hải, TP. Đà Nẵng) đã tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Không khí thật vui tươi và ấm áp, bởi ngoài học sinh và giáo viên hiện tại, còn có rất nhiều thầy cô nguyên là cán bộ, giáo viên cũ cùng cựu học sinh qua nhiều thế hệ đã quay về chung vui.

Nơi yêu thương mở lối

Giữa khu phố nhỏ thuộc phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), có một ngôi trường luôn đầy ắp những niềm vui mang tên Tiểu học Nguyễn Thái Bình. Nơi ấy, thầy cô và học trò cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần sáng tạo.