“Quái thú vô hình” khuynh đảo các phòng vé tháng 9

Khả Ngân
Vừa ra mắt nhưng siêu phẩm “The Predator” (tựa dịch: Quái thú vô hình) đã thể hiện sức mạnh và khả năng chinh phục những khán giả khó tính nhất.

Phim được các nhà bình luận dự đoán sẽ khuynh đảo các phòng vé tháng 9 này. Theo đó, dù đã là phần phim thứ 4 của series kinh điển với nội dung xoay quanh một loài lai hùng mạnh và tàn bạo có tên “Ultimate Predator”, song ở phần phim này, “Quái thú vô hình” có thêm những phân đoạn rượt đuổi nghẹt thở, các màn giáp lá cà khiến người xem khó có thể rời mắt.

“The Predator” chính là đứa con tinh thần được ấp ủ bao lâu của đạo diễn và biên kịch Shane Black, vốn nổi tiếng với “Iron Man 3” và “The Nice Guys”.

Chỉ sau vài ngày công chiếu, “Quái thú vô hình” đã vượt mặt cả “The Nun” (tựa dịch “Ác quỷ ma sơ”), nhanh chóng có được vị trí đầu bảng tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua với 24 triệu đô la.

Trên khắp thế giới, phim đã mang về 30,7 triệu đô la từ các rạp chiếu nước ngoài.

“The Predator” (Quái thú vô hình) đang được khởi chiếu tại các cụm rạp trên cả nước.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Quái thú vô hình” khuynh đảo các phòng vé tháng 9 tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

"Cục vàng của ngoại" dẫn đầu phòng vé

Tuần qua, rạp chiếu phim Việt Nam rất sôi động với nhiều bộ phim mới ra mắt. Trong đó, “Cục vàng của ngoại” vẫn là cái tên được khán giả yêu thích nhất. Theo thống kê của Box Office Vietnam, đến hết ngày 26/10, bộ phim đã thu về khoảng 60 tỷ đồng sau hai tuần công chiếu.

Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo sắp đến Việt Nam

Diễn viên Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo sẽ đến Việt Nam tháng 11 dự Gala Điện ảnh Hong Kong lần đầu tổ chức tại Việt Nam, sự kiện kết nối văn hóa và tôn vinh mối giao lưu giữa điện ảnh Hong Kong và Việt Nam.

Trao bằng tiến sĩ cho... mèo

Mới đây, một trường đại học ở vùng Đông Bắc nước Mỹ đã trao bằng Tiến sĩ cho… một con mèo. Chuyện thật như đùa này đã khiến nhiều người trên khắp thế giới cùng bật cười thích thú.