Rơi nước mắt nhìn những con vật mắc kẹt trong vụ cháy rừng California

Khả Ngân (Dịch)
Vụ cháy rừng thảm khốc nhất lịch sử nước Mỹ vừa tràn qua bang California những ngày qua, phá hủy hoàn toàn thị trấn Paradise và số người thiệt mạng vẫn tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh ấy, phóng viên ảnh tờ Daily Mail và một số cá nhân đã ghi lại hình ảnh những chú chó, mèo, thỏ và rất nhiều con vật khác bất lực và bị thương trước cơn giận dữ tột cùng của "bà Hỏa"...

Đến nay, hơn 200 người vẫn đang mất tích và giới chức tiểu bang California lo ngại con số thương vong sẽ tiếp tục tăng. Vụ cháy rừng diện rộng lan tới hơn 100.000 hecta khiến 3.200 người phải di tản và ít nhất 50 người dã thiệt mạng.

Đội cứu hộ làm việc suốt ngày đêm nhằm tìm kiếm các nạn nhân và những gì còn sót lại trong đống đổ nát như “ngày tận thế” ở California, trong đó có cả những con vật đáng thương.

Chú ngựa đáng thương những mong nước có thể xoa dịu những vết bỏng trên da thịt

Hươu cao cổ

Những con nai lông đã đổi màu...

Chú ngựa đáng thương này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Nhân viên cứu hộ nỗ lực giải cứu những con vật.

Nhưng dường như những nỗ lực là không đủ...

Những hình ảnh đầy xót xa...

Nguồn tham khảo: Daily Mail

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rơi nước mắt nhìn những con vật mắc kẹt trong vụ cháy rừng California tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Hai tay xây dựng một sơn hà – Bài học lịch sử cho hôm nay

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, cầu truyền hình quốc gia “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ ôn lại dấu mốc lịch sử thiêng liêng, đồng thời khơi dậy trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt thế hệ trẻ tinh thần phấn đấu, hành động phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước hôm nay.

Người về mang tới những mùa Xuân

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, Bác Hồ kính yêu đã trở về Pác Bó (Cao Bằng) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự kiện thiêng liêng ấy đã mở ra một chặng đường mới, mang đến những mùa Xuân tươi sáng cho dân tộc.

Thiếu nhi Cao Bằng tiếp bước hành trình theo chân Bác

Cao Bằng - quê hương cội nguồn của cách mạng Việt Nam, nơi ghi dấu sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941), đồng thời là cái nôi ra đời của Hội Nhi đồng Cứu quốc (15/5/1941).

85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Từ dấu mốc lịch sử, đến hành trình vào kỷ nguyên mới

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.