Vừa qua, Man Utd đã có chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Brighton. Thế nhưng điều này không làm thay đổi sự thật rằng thời gian qua, Quỷ Đỏ đã thi đấu trong một diện mạo hết sức bạc nhược. Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, nhiều người tin rằng nội bộ đội bóng vùng tây bắc nước Anh đang lục đục.
Một trong những tin đồn mới nhất được truyền thông xứ sương mù đăng tải, đó là việc Cristiano Ronaldo muốn lập bè đảng riêng để thống trị phòng thay đồ, và điều này khiến cho những cầu thủ người Anh như Marcus Rashford hay Harry Maguire - hiện đang là thủ quân của đội bóng - cảm thấy không hài lòng.

Nếu bạn chưa biết thì cách đây không lâu, nhà báo nổi tiếng Christian Falk của tờ BILD (Đức) cũng đã có động thái xác nhận thông tin này. Trên Twitter, ông viết: "Đúng là hiện tại, các cầu thủ bản địa trong đội hình Man Utd như Harry Maguire hay Marcus Rashford cùng một số cầu thủ khác đang rất tức giận khi Ronaldo muốn dùng bè đảng riêng của mình để cai quản phòng thay đồ. Điều này hoàn toàn có thể gây ra tình trạng chia rẽ nội bộ."
Chứng kiến những gì Falk viết, Rashford đã đáp trả: "Sao cứ thích dựng chuyện về chúng tôi vậy? Làm ơn ngừng chia rẽ Man Utd đi!"
Phía bên dưới, Falk tiếp tục viết: "Bịa đặt ư? Cậu thừa biết tôi có bịa đặt hay không mà, Rashford".

Nhìn chung thì vào thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn mà thôi. Nếu như trong thời gian tới đoàn quân do huấn luyện viên Ralf Rangnick dẫn dắt tiếp tục mang tới những màn trình diễn giống như ở trận gặp Brighton, vậy thì những tin đồn kiểu này sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng ngược lại, chắc chắn giới truyền thông sẽ tiếp tục đào sâu vào những vấn đề hậu trường của họ.
Cuối tuần này, Man Utd sẽ có chuyến hành quân tới sân Elland Road của kình địch Leeds United. Hãy cùng chờ xem liệu họ sẽ thể hiện ra sao nhé!