Rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, Man City đánh rơi chiến thắng trước Tottenham phút 90

Giành ưu thế lớn nhưng cuối cùng Man City lại bị Tottenham cầm hòa ở trận cầu 6 bàn thắng. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola và là lần thứ 4 họ mất điểm ở trận đấu lớn với các đối thủ trong nhóm 'Big 6'.

Ở trận đấu tâm điểm vòng 14 Premier League, Man City tiếp đón Tottenham tại sân nhà Etihad. Bước vào trận đấu này, Pep chịu áp lực phải thắng bởi cả Arsenal và Liverpool đều ca khúc khải hoàn ở vòng 14. Trong khi đó, Tottenham vừa để thua liên tiếp 3 trận trong tháng 11

So với trận hòa Liverpool ở vòng đấu trước, Man City chỉ thay đổi 1 vị trí trong đội hình xuất phát là Gvardiol (thay Ake). Trên hàng công, HLV Pep Guardiola vẫn sử dụng Doku, Haaland và Alvarez.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham đã chào đón sự trở lại của Bissouma. Tuy nhiên, Spurs vẫn mất cả 2 trung vệ là Van de Ven (chấn thương) và Romero (treo giò). HLV Postecoglou buộc phải sử dụng Royal và Davies ở trung tâm hàng thủ

Man City chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công nên trận đấu khởi đầu rất hấp dẫn

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 6. Từ pha phản công nhanh, Son Heung-min đã xâm nhập vòng cấm, dứt điểm đánh bại Ederson mở tỉ số cho Tottenham

Đây là bàn thắng thứ 9 của Son Heung-min ở Premier League mùa này

Tuy nhiên, niềm vui của Tottenham không kéo dài quá lâu. Chỉ 3 phút sau, Man City đã gỡ hòa 1-1 từ cú đá phạt bên cánh phải của Alvarez. Son Heung-min là người đã lóng ngóng đá phản lưới nhà trong nỗ lực hỗ trợ phòng ngự

Với sức ép sau bàn thua, Man City đã nhanh chóng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát

Phút 13, Silva chuyền bóng rất thuận lợi cho Erling Haaland nhưng tiền đạo người Na Uy lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc một cách rất đáng tiếc

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Man City liên tục gây sức ép. Tốc độ của Jeremy Doku đã gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của Tottenham. Phút 29, tài năng trẻ người Bỉ đã dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang khung thành của Vicario

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, cuối cùng Man City đã vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 31 sau pha phối hợp đẹp mắt. Julian Alvarez là người đã chuyền bóng dọn cỗ để Phil Foden dứt điểm cận thành đánh bại Vicario

Từ thế bị dẫn trước, Man City đã tạo nên cú ngược dòng ngay trong hiệp 1

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về Man City. HLV Postecoglou nhận rõ vấn đề ở hàng thủ Tottenham nhưng bất lực vì mất cả 2 trung vệ trụ cột

Trong thế bị dẫn bàn, Tottenham bước vào hiệp 2 với lối chơi tấn công chủ động hơn. Tuy nhiên, Spurs gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của Man City

Về phần mình, Man City vẫn lấn lướt về tỉ lệ kiểm soát bóng nhưng không gây áp lực liên tiếp như nửa sau hiệp 1

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 69! Từ tình huống để mất bóng của Man City, Tottenham đã tổ chức pha tấn công nhanh và Giovani Lo Celso đã tung cú sút chìm hiểm hóc gỡ hòa 2-2 cho Tottenham

Khoảnh khắc lóe sáng của Lo Celso đã giúp Tottenham đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát

Bị gỡ hòa, Man City lập tức gây sức ép lớn về phía khung thành của Tottenham. Tới phút 81, nhà ĐKVĐ đã tái lập thế dẫn bàn nhờ cú đá dễ dàng của Jack Grealish trong vòng cấm

Grealish đã lập công sau khi được HLV Pep Guardiola tung vào sân thay Phil Foden ở hiệp 2

Tuy nhiên, Tottenham không dễ dàng buông xuôi ở trận đấu này. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, từ cú tạt bóng của Johnson, Dejan Kulusevski đã bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Ederson, gỡ hòa 3-3 cho Tottenham

Tinh thần không bỏ cuộc của Tottenham đã khiến trận đấu trở nên rất hấp dẫn và kịch tính ở thời điểm cuối trận

Các cầu thủ Man City phản ứng dữ dội vì trọng tài Simon Hooper không cho hưởng lợi thế ở pha tấn công thuận lợi trong thời gian bù giờ. Nhà ĐKVĐ gây sức ép lớn trong thời gian bù giờ nhưng không thể ghi thêm bàn thắng

Chung cuộc, Man City bị Tottenham cầm hòa với tỉ số 3-3. Với kết quả này, dàn sao The Citizens đã mất vị trí thứ 2 trên BXH vào tay Liverpool. Sau vòng 14, họ đã bị đội đầu bảng Arsenal gia tăng khoảng cách lên 3 điểm

Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của thầy trò Guardiola và cũng là trận thứ 4 ở EPL mùa này, họ không thể giành chiến thắng ở các trận đấu lớn với các đối thủ trong nhóm "Big 6"

Tỷ số chung cuộc: Man City 3-3 Tottenham (H1: 2-1)

Ghi bàn

Man City: Son Heung Min 9' (phản lưới), Foden 31', Grealish 81'

Tottenham: Son Heung Min 6', Lo Celso 69', Kulusevski 90'

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Walker, Dias, Gvardiol, Akanji, Rodri, Foden, Alvarez, Bernardo, Doku, Haaland

Tottenham: Vicario, Porro, Emerson, Davies, Udogie, Bissouma, Lo Celso, Gil, Johnson, Kulusevski, Son Heung Min

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, Man City đánh rơi chiến thắng trước Tottenham phút 90 tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác