Sevilla rút lui, nỗi thất vọng mang tên 'Henry mới' của Man Utd sẽ dạt về đâu?

Anh Tú
Muốn rời Man Utd, thế nhưng Martial lại đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới.

Anthony Martial từng là một trong những ngôi sao đầy tiềm năng của bóng đá Pháp. Với tốc độ, sự khéo léo cùng kỹ năng dứt điểm tốt, Martial thậm chí được ví von như bản sao của một tiền đạo huyền thoại tại xứ lục lăng, đó là Thierry Henry. Vậy nhưng trong phần lớn thời gian gắn bó cùng đội chủ sân Old Trafford, những gì Martial mang lại cho người hâm mộ chỉ là nỗi thất vọng mà thôi. 

Thời điểm hiện tại, anh chỉ là một người thừa tại Man Utd. Hiểu được bản thân không còn cơ hội để thay đổi tình thế ở Nhà Hát Của Những Giấc Mơ, Martial đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn ra đi của mình, và điều này đã được chính huấn luyện viên Ralf Rangnick xác nhận.

Martial từng được so sánh với Henry, nhưng rõ ràng anh đã không thi đấu hay như kỳ vọng của người hâm mộ
Martial từng được so sánh với Henry, nhưng rõ ràng anh đã không thi đấu hay như kỳ vọng của người hâm mộ

Trước đó, đã có những thông tin Sevilla muốn mang Martial về Ramon Sanchez Pizjuan. Thế nhưng bây giờ, tờ Marca lại khẳng định rằng Los Nervionenses đã rút lui khỏi thương vụ này. Tờ báo này còn tiết lộ rằng giám đốc thể thao của Sevilla là ông Monchi đã không có bất cứ sự liên lạc nào với Man Utd hoặc người đại diện của tiền đạo 26 tuổi trong suốt hơn một tuần qua.

Rõ ràng theo sự rút lui của Sevilla, việc tìm kiếm bến đỗ mới của Martial sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Trước đó, ngoài Sevilla còn hai câu lạc bộ khác cũng được liên kết với cầu thủ người Pháp, đó là Barcelona cùng với Juventus. Tuy vậy, Blaugrana đã chiêu mộ Ferran Torres, vì thế khả năng họ bỏ tiền để đưa Martial về Camp Nou là không cao.

Việc Sevilla rút lui đang đẩy Martial vào tình cảnh khó khăn
Việc Sevilla rút lui đang đẩy Martial vào tình cảnh khó khăn

Về phần nhà cựu vô địch Serie A, theo La Stampa thì Martial chẳng phải mục tiêu duy nhất của họ. Lúc này, Bianconeri còn đang nhắm tới cả tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal và Mauro Icardi của Paris Saint Germain. Chính vì lẽ đó, chưa chắc Juventus đã trở thành bến đỗ mới cho Martial.

Một khi không thể rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng Đông này, gần như chắc chắn Martial sẽ phải tiếp tục làm bạn với băng ghế dự bị trong phần còn lại của mùa giải trước khi tiếp tục tìm kiếm bến đỗ mới ở phiên chợ Hè.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sevilla rút lui, nỗi thất vọng mang tên 'Henry mới' của Man Utd sẽ dạt về đâu? tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Messi đi vào lịch sử với kỳ World Cup thứ sáu

Lionel Messi tiếp tục thiết lập thêm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi được HLV Lionel Scaloni điền tên vào danh sách 26 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2026. Siêu sao 38 tuổi trở thành một trong những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup, ngang thành tích với Cristiano Ronaldo.

Crystal Palace vô địch UEFA Conference League

Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết UEFA Conference League để lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu, đồng thời giành danh hiệu thứ ba chỉ trong vòng 12 tháng.

Ronaldo đi vào lịch sử sau chức vô địch Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo tiếp tục thiết lập thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp sau khi cùng Al Nassr đăng quang Saudi Pro League 2025-2026. Siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch và giành danh hiệu Vua phá lưới tại 4 giải VĐQG khác nhau gồm Anh, Tây Ban Nha, Italy và Arab Saudi.

Aston Villa đè bẹp Freiburg vô địch Europa League

Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết Europa League tại Thổ Nhĩ Kỳ để giành danh hiệu lớn đầu tiên sau gần 30 năm. Chiến thắng cũng giúp đội bóng Anh lần đầu vô địch châu Âu kể từ chức vô địch European Cup năm 1982.