Thất bại 1-4 là kết quả mà trước giờ bóng lăn không ai nghĩ tới, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng phần thắng thuộc về Man Utd mà thôi. Đây là điều chẳng có gì khó hiểu, bởi họ sở hữu dàn nhân sự mà bất cứ đội bóng nào cũng phải ước ao, ghen tỵ. Thế nhưng nếu mọi thứ cứ diễn ra như số đông dự đoán, vậy thì bóng đá sẽ chẳng còn gì đáng để theo dõi nữa.
Đêm qua, Watford đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự khi nã tới 4 bàn vào lưới gã khổng lồ thành Manchester. Sau thảm bại đầy nghiệt ngã này, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ các cổ động viên.
Khi nhà cầm quân người Na Uy hướng về khu vực khán đài cho các cổ động viên đội khách để tri ân cũng như là xin lỗi về những gì đã xảy ra, những tiếng la ó đã liên tục xuất hiện như thay lời muốn nói của các Manucian đang trong cơn giận dữ rằng ông hãy sớm từ chức.
Chứng kiến người thầy của mình bị chỉ trích, huýt sao, tiền vệ Bruno Fernandes đã ra dấu rằng chính anh cùng các đồng đội mới là những người có lỗi trong thảm bại nghiệt ngã này. Anh cũng chỉ sang huấn luyện viên Solskjaer rồi xua tay để ám chỉ rằng nhà cầm quân 48 tuổi không đáng trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Cảm nhận được ý tốt từ cậu học trò, ông cũng đã vỗ lưng anh để thay lời cảm ơn.
Một vài thông tin về tiền vệ Bruno Fernandes
Bruno Fernandes sinh ngày 8/9/1994 tại Maia, Bồ Đào Nha. Anh hiện đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của câu lạc bộ danh tiếng Manchester United.
Trước khi đầu quân cho Man Utd, Bruno từng có quãng thời gian ăn tập tại Infesta, Boavista, Pasteleira (theo dạng cho mượn) và Novara. CLB làm nên tên tuổi của Bruno là Sporting CP ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Tính từ lúc bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, ngoài Quỷ Đỏ, Bruno còn đầu quân cho 4 đội khác là Novara, Udinese, Sampdoria và Sporting CP.