Sức Ông Trời, sức con người - Kỳ I: “Giỏi” lắm, Ông Trời ơi!

Chu Hải
TNTP - Ở nhà mỗi khi chúng mình nghịch quá, các phụ huynh lại ca thán: “Con giỏi quá đấy!”. Từ “Giỏi” ở đây chẳng phải để khen, mà là để trách.

Cũng như thế, có thể nói về Ông Trời trong trận mưa lũ lịch sử ở Mường La (Sơn La) trong Tháng Tám vừa qua là “Ông giỏi lắm đấy, Ông Trời ơi!”.

Lũ Mường La tháng Tám vừa rồi đã quét sạch tất cả những công trình trên mặt đất mà nó băng qua: nhà cửa, vườn – rừng cây, cầu cống, đường xá… làm 13 người chết, 2 người mất tích. Sức tàn phá của nó thật ghê gớm. Đau thương mà nó đem lại thật nặng nề. “Ông giỏi lắm, Ông Trời ơi!”.

Lũ như nhát dao hay cái lưỡi của mụ phù thủy liếm gọn những căn nhà.

Lũ như tên đao phủ tàn bạo đánh sập Trạm Y tế xã Nặm Păm.

Những chiếc máy xúc ngày thường to khỏe, vững chắc là thế, nhưng với lũ chúng chẳng là gì. Chiếc máy xúc này vốn dĩ không phải ở nơi đây. “Nhà” nó cách vài cây số và đã bị lũ cuốn tới đây trong tình trạng nằm chỏng chơ và hư hỏng nặng. Nó vừa được một chiếc xe cẩu khác “làm từ thiện” nhấc lên, đặt lại đúng tư thế đấy.

Hòn đá này có trọng lượng ước chừng vài chục tấn không biết từ đâu đã được lũ đưa về đây và đặt trên mỏn đất cao như thế. Bái phục Ông Trời có sức mạnh vô cùng khủng khiếp!

Mưa, lũ như chiếc tông đơ khổng lồ “cắt vát” những mỏm núi đầy đất đá để lại những sườn núi trơ trọi. Đất đá ấy bị cuốn trôi xuống tàn phá những con đường, những bản làng, giết hại con người, gia súc… (Hình chụp hai quả núi trước và sau Trường THCS Nặm Păm).

Đây chỉ là một trong muôn vàn những dấu vết của các dòng nước để lại. Chúng đã tuôn xối xả xuống khu dân cư.

Ông Lò Văn Hoan, cư dân xã Nặm Păm, bàng hoàng kể lại: “Ông cha chúng tôi ở đây từ thời Cách mạng Tháng Tám nói chưa từng chứng kiến cơn lũ nào dữ dội và ghê gớm như cơn lũ này”.

Vâng, ai cũng hiểu đó là sự nổi giận của Ông Trời chừng phạt nhân gian bởi nạn phá rừng, bởi hiệu ứng nhà kính gây biến đổi khí hậu. Trước sự tàn phá của “Ông Trời” mang tên Thiên Tai ấy tại Mường La, con người đã ứng xử như thế nào? Mời bạn đón xem kỳ sau nhé.

Đức Hòa (Báo TNTP), Đình Thành (Báo Sơn La)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sức Ông Trời, sức con người - Kỳ I: “Giỏi” lắm, Ông Trời ơi! tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

"Lồng đèn thắp sáng ước mơ" đến với thiếu nhi Cần Thơ

Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (TP. Cần Thơ), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em - "Lồng đèn thắp sáng ước mơ". Hoạt động tiếp tục lan tỏa sự quan tâm của toàn xã hội, mang đến niềm vui, niềm tin và động lực để các bạn thiếu nhi vững bước trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng cao, biên giới, hải đảo

Ngày 25/9, tại 2 trường học của tỉnh Tuyên Quang, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức Lễ phát động dự án “Tiếng Anh cho em”. Chương trình mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ hiện đại, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục cho học sinh vùng cao, biên giới và hải đảo.

Rực rỡ sắc màu Trung thu Lâm Đồng

Tối 24/9 (tức 14/8 Âm lịch), tại Nhà hát Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, đêm hội “Sắc màu Lâm Đồng - Chung một vầng trăng” năm 2026 rộn ràng khai hội với những màn diễu hành đèn đầy sắc màu.