Tết trẻ em thích nhất là "tiết mục" nhận lì xì, còn người lớn sẽ nghĩ phải chuẩn bị bao nhiêu tiền mừng tuổi mới đủ nhỉ!
Trẻ em như búp trên cành mà, chúng mình chỉ việc nằm dài chờ Tết thôi. Trong khi đó cha mẹ phải luôn chân luôn tay dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Vậy nên nếu "đủ lông đủ cánh" rồi, bạn phải nhớ giúp đỡ cha mẹ nhé!
Tết đến chúng mình được ăn bao nhiêu là đồ ăn ngon, bánh chưng nè, giò lụa nè, thịt đông nè. Ôi! Còn được cha mẹ mua cho quần áo đẹp nữa chứ. Còn người lớn họ không có nhu cầu ăn ngon mặc đẹp giống như tụi mình đâu. Cha mẹ còn nhiều việc phải nghĩ trong dịp Tết lắm.
Tết vui nhất với chúng mình là khi cha mẹ nói "Đi thăm ông bà nào!" Còn các anh chị lớn hơn thì không còn thích như vậy nữa, họ dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn hoặc nghĩ Tết là dịp được nghỉ ngơi và "ngủ nướng".
Trẻ em chẳng phải chuẩn bị gì cho ngày Tết cả, vì cha mẹ chúng mình đã lo giúp con rồi mà. Nhưng người lớn thì khác, họ sẽ phải tất bật để có cái tết no đủ vẹn đầy.
Dê Mụp (tổng hợp)
Nguồn: Youtube Xem thích click mê