Thầy cô giáo giữa tâm dịch COVID-19 tự tin, lạc quan

Ghi nhận tại tâm dịch Covid-19 (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), thầy cô giáo vẫn thầm lặng chống dịch với niềm tự tin và lạc quan chờ đón học sinh đến trường.

Trường Tiểu học Sơn Lôi A có 677 học sinh. Theo cô giáo Ngô Thị Như Lan – Hiệu trưởng nhà trường: Trường có 8/31 cán bộ, thầy cô và người lao động là người trong xã. Mọi người đều có ý thức tuân thủ vấn đề vệ sinh, sinh hoạt của các gia đình vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ việc tránh tụ tập ra ngoài nên đường phố cũng vắng vẻ hơn.

Tất cả cán bộ, giáo viên của trường đều lạc quan vừa lo chống dịch làm vệ sinh trường lớp vừa giúp học sinh ôn tập bài học. Các thầy cô đã kết nối, giao bài tập, phối hợp với phụ huynh để dạy trực tuyến cho học sinh, cùng quản lý, kèm cặp con em.

GV Trường Tiểu học Sơn Lôi làm vệ sinh lớp học GV Trường Tiểu học Sơn Lôi làm vệ sinh lớp học.

Cùng tâm trạng chung của những người thầy lo chống dịch ở Sơn Lôi, thầy Nguyễn Văn Tình – Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lôi, nhà ở xã Hương Canh, cách tâm điểm dịch Sơn Lôi chừng 5km, đều đặn đến trường. Cho dù người thân trong gia đình thấy thầy ngày ngày vào tâm dịch như vậy cũng e ngại.

Được biết, Trường THCS Sơn Lôi có 563 học sinh đều là người địa phương, 31/32 cán bộ, nhà giáo, người lao động sống ở ngoài xã. Nhà trường thực hiện chế độ tổng hợp hàng ngày, báo cáo trong khung thời gian 7 giờ 30 – 8 giờ 30 về tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh. Tính đến sáng 17/2, 100% học sinh đều khỏe mạnh, an toàn. Phụ huynh và giáo viên đều đồng tình, ủng hộ việc cách ly, phong tỏa dịch bệnh.

Còn ở Trường Mầm non Sơn Lôi, ngay khi có quyết định khoanh vùng cách ly xã, cô Nguyễn Thị Hồng Loan – Hiệu trưởng cùng nhiều giáo viên đã phân công nhau ngày ngày phối hợp phụ huynh học sinh thông tin hai chiều về tình hình sức khỏe, ghi nhận tâm tư, tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh trường học và khuyến cáo các phụ huynh yên tâm phòng dịch tại chỗ, lương thực, thực phẩm sẽ được chính quyền cung cấp kịp thời tại nhà văn hóa xã, thôn.

Với 620 học sinh, nhà trường ghi nhận 1 trường hợp có tiếp xúc với người dương tính với Covid-19. Ngành y tế đã thực hiện cách ly cả gia đình.

Những ngày này, Vĩnh Phúc nói chung và tâm dịch Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên nói riêng đang gồng mình chống dịch. Hơn ai hết các thầy cô giáo ý thức được việc phòng dịch vô cùng quan trọng. Không ai bảo ai, mọi người đều tự nhủ hãy cố gắng vượt lên những khó khăn, hoàn cảnh, cùng nhà trường và các cơ quan chức năng lo chống dịch.

Sẵn sàng chờ đến ngày bệnh dịch qua để đón học sinh trở lại trường học. “Trong tâm dịch, những việc làm thật bình dị và hết sức trìu mến”, bà Nguyễn Nga, cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc được phân công về làm chuyên trách ở văn phòng Sở GD&ĐT chia sẻ như vậy sau những ngày theo chân các đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng dịch tại trường học.

theo GD&TD

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thầy cô giáo giữa tâm dịch COVID-19 tự tin, lạc quan tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Hai tay xây dựng một sơn hà – Bài học lịch sử cho hôm nay

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, cầu truyền hình quốc gia “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ ôn lại dấu mốc lịch sử thiêng liêng, đồng thời khơi dậy trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt thế hệ trẻ tinh thần phấn đấu, hành động phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước hôm nay.

Người về mang tới những mùa Xuân

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, Bác Hồ kính yêu đã trở về Pác Bó (Cao Bằng) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự kiện thiêng liêng ấy đã mở ra một chặng đường mới, mang đến những mùa Xuân tươi sáng cho dân tộc.

Thiếu nhi Cao Bằng tiếp bước hành trình theo chân Bác

Cao Bằng - quê hương cội nguồn của cách mạng Việt Nam, nơi ghi dấu sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941), đồng thời là cái nôi ra đời của Hội Nhi đồng Cứu quốc (15/5/1941).

85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Từ dấu mốc lịch sử, đến hành trình vào kỷ nguyên mới

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.