Tiểu học Quảng An hân hoan chào năm học mới

Hòa chung với không khí tươi vui, háo hức của hàng triệu học sinh cả nước, cô và trò trường Tiểu học Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cũng chính thức bước vào năm học mới bằng lễ khai giảng được tổ chức thật đặc biệt và đầy ý nghĩa.

Ngay từ cổng trường các bạn đã được các thầy cô giáo đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và nhắc nhở đeo khẩu trang đầy đủ khi vào trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID – 19. Bên cạnh đó ưu tiên học sinh đầu cấp và cuối cấp nên chỉ học sinh khối 1 và 5 tập trung dưới sân trường, các khối 2,3,4 khai giảng tại lớp học. Mặc dù vậy nhưng ở trên lớp các bạn cũng vẫn theo dõi và thực hiện đủ các nội dung chương trình khai giảng.

Tiếng trống khai trường vang lên khép lại những ngày hè sôi động và mở ra một năm học mới đầy ý nghĩa với quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học:  “Thiếu nhi Thủ đô Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”

Cùng đồng hành với các bạn học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng, với chủ đề "Giữ trọn ước mơ", hôm nay, mỗi học sinh lớp 1 đã được nhận 1 chiếc mũ bảo hiểm do Uỷ bạn ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT và Công ty Honda Việt Nam phối hợp triển khai trao tặng. Đây chính là món quà ý nghĩa giúp các bạn vững bước, an toàn hơn trên những chặng đường phía trước.

 Mời bạn cùng chia sẻ một số hình ảnh ấn tượng trong ngày khai trường đặc biệt này! 

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tiểu học Quảng An hân hoan chào năm học mới tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Sách báo – Cầu nối kiến thức, động lực phát triển xã hội

Sách, báo luôn giữ vị trí then chốt trong việc truyền bá kiến thức và thúc đẩy sự phát triển xã hội. Khoa học – công nghệ ngày càng phát triển, kéo theo sự ra đời của nhiều phương tiện truyền thông hiện đại nhưng giá trị bền vững của sách, báo vẫn không hề bị mai một.

Chuyến tàu yêu thương - Mang sách đến trường

Một chuyến tàu không mang theo hành lý, không cần vé, cũng chẳng chạy trên đường ray quen thuộc. Chuyến tàu ấy chở đầy sách, chở những ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ và chở khát vọng gieo mầm văn hóa đọc đến từng ngôi trường.

50 năm rực rỡ của ngôi trường mang tên nữ Anh hùng

Từ những lớp học đơn sơ sau ngày giải phóng Đà Nẵng, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã từng bước vươn mình để trở thành một trong những cơ sở giáo dục uy tín của thành phố. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, ngôi trường đã viết nên một hành trình đẹp đẽ bằng tâm huyết của thầy cô và sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ học sinh.