Một bạn nhỏ ngủ ngon lành cạnh bố khi chờ chuyến bay đề về quê ăn Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.
Chuyến tàu SE8 từ TP.HCM đi Hà Nội, do vé tàu chính thức đã hết, nhiều hành khách chọn mua ghế phụ ngồi trên lối đi trên toa tàu. Hành trình về quê của họ vô cùng khó khăn với đủ nỗi khổ. Họ phải đứng ngồi liên tục, ngủ ngồi trên ghế nhựa, nằm vật vờ trên sàn tàu hay thậm chí ngủ cạnh nhà vệ sinh. Các bạn nhỏ cũng không ngoại lệ, có bạn còn phải ngồi lên đùi bố, mẹ hoặc ngồi xuống sàn.
Trong những ngày cận Tết, đây là hình ảnh thường thấy tại các bến xe, bến tàu, cảng hàng không.
Dù phải chờ đợi rất lâu để được về quê, nhưng bạn nhỏ này tỏ ra rất ngoan khi không khóc quẫy mẹ.
Bạn nhỏ này thì đang rất vui vì sắp được đoàn viên với gia đình. Tết năm nay sẽ được ông bà mừng tuổi nữa.
Thật thương các bạn nhỏ về quê mà không mua được vé nằm hay ngồi mà phải ngồi ở hành lang đi lại với bố mẹ.
Vẫn rất đông người ăn, ngủ tại bến xe để chờ được về quê trong những ngày này.
Vì hành trình về quê đón Tết khá gian nan nên từ trẻ nhỏ đến người lớn ai cũng đều tỏ ra mệt mỏi.
Một bạn nhỏ đang xếp hàng chờ lên tàu. Chúc các bạn về quê ăn Tết vui vẻ nha.
Kim Ngưu (tổng hợp)