Trong không gian ngập tràn sắc màu Trung thu tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (12 Hồ Xuân Hương, Hà Nội), hàng trăm khán giả thiếu nhi đã cùng bước vào một hành trình đặc biệt mang tên “Gõ cửa cung trăng”. Chương trình do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng trực tiếp thực hiện.
Chương trình được xây dựng thành bốn phần: Đêm hội cổ tích – Sắc màu quê hương – Khát vọng Việt Nam – Phá cỗ đêm trăng, kết hợp âm nhạc, múa lân, trình diễn thời trang và những hoạt động sẻ chia dành cho trẻ em.
Ngay từ phần mở màn, sân khấu được biến thành một “cung trăng” lung linh. Tiếng trống hội, những chiếc đèn ông sao, hình ảnh chị Hằng cùng đội lân rồng đã nhanh chóng cuốn các bạn nhỏ vào không khí rộn ràng của đêm hội.


Sau màn đồng diễn “Chiếc đèn ông sao”, những câu chuyện quen thuộc của tuổi thơ tiếp tục được kể bằng âm nhạc qua “Thằng Cuội” do Nguyễn Hoàng Tuyết An thể hiện, “Trung thu nước mình” với Ella Bùi và Minh Khôi, cùng ca khúc “Bay lên ước mơ” của Khánh Vy An.


Sắc màu cổ tích còn được nối dài trên sàn diễn với bộ sưu tập “Rước đèn” của nhà thiết kế Huyền Trương. Những hình ảnh quen thuộc như đèn lồng, chú bé chăn trâu, đám rước lân, ánh trăng rằm... được đưa vào trang phục theo cách trẻ trung, sinh động, tạo nên một không gian vừa đậm chất Trung thu truyền thống, vừa gần gũi với thiếu nhi hôm nay.
Nếu phần đầu đưa các bạn nhỏ trở về thế giới của chị Hằng, chú Cuội, thì “Sắc màu quê hương” lại mở ra một không gian đậm bản sắc Việt Nam.



Ca khúc “Việt Nam mình đẹp lắm” qua phần thể hiện của Minh Triết, màn mashup “Lý Bắc Bộ – Đẩy xe bò” của Denis Bảo Thiên, Minhee Mai Hân và Amber Hồng Đăng đã đưa chất liệu dân gian đến gần khán giả bằng cách thể hiện mới mẻ.


Điểm nhấn của phần này là sự xuất hiện của ca sĩ Hòa Minzy với “Bắc Bling”. Giai điệu hiện đại hòa cùng những chất liệu văn hóa truyền thống và đội lân khiến không khí đêm hội trở nên sôi động hơn.
Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Trung thu yêu thương” còn dành nhiều thời gian cho những khoảnh khắc sẻ chia.



Ngay sau phần biểu diễn, Hòa Minzy cùng đại diện Ban Tổ chức và các khách mời đã trao quà tới các em nhỏ của Làng trẻ em SOS Hà Nội. Những phần quà được gửi gắm với mong muốn tiếp thêm niềm vui, động lực để các em có một mùa Trung thu ấm áp hơn.


Mạch cảm xúc ấy tiếp tục được nối dài trong phần “Khát vọng Việt Nam”.
Ca sĩ Viết Danh mang tới ca khúc “Hà Nội niềm tin hy vọng”, trước khi sân khấu bùng nổ với sự xuất hiện của Tùng Dương qua hai ca khúc “Rạng rỡ Việt Nam tôi” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” phiên bản remix.


Không chỉ mang tiếng hát đến với khán giả nhỏ tuổi, Tùng Dương còn cùng Ban Tổ chức trao những phần quà tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hai Bà Trưng. Những món quà là lời động viên để các bạn nhỏ thêm tự tin trên hành trình học tập và thực hiện những ước mơ của mình.



Bên cạnh những nghệ sĩ tên tuổi, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nhí, người mẫu nhí. Chính sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ đã tạo nên một sân khấu Trung thu nhiều màu sắc, nơi các bạn nhỏ không chỉ là khán giả mà còn trực tiếp hát, múa, trình diễn và cùng lan tỏa niềm vui.
Sau những khoảnh khắc lắng đọng, đêm hội trở lại với không khí náo nhiệt trong phần “Phá cỗ đêm trăng”.
“Rước đèn tháng Tám” qua phần thể hiện của Minh Giang, “Rock Vầng Trăng” của Đặng Hoàng Bảo Châu và “Liên khúc đêm Trung thu” với Bảo Hân, hợp xướng thiếu nhi cùng nhóm lân rồng đã khép lại chương trình bằng một sân khấu đầy tiếng cười.



Những chú lân rộn ràng xuống gần hàng ghế khán giả, các “chị Hằng” mang theo những giỏ quà, bánh kẹo trao tận tay các em nhỏ. Dưới ánh đèn sân khấu và tiếng trống hội, các bạn cùng nhau rước đèn, nhận quà và phá cỗ, tạo nên một đêm Trung thu thật nhiều kỷ niệm.


“Trung thu yêu thương” năm 2026 vì thế không chỉ là một đêm diễn. Qua những bài hát, những chiếc đèn ông sao và từng món quà được trao đi, chương trình gửi tới các bạn nhỏ một thông điệp giản dị: Trung thu đẹp nhất khi niềm vui được sẻ chia và mọi trẻ em đều được đón nhận yêu thương.
