Trường tiểu học ở Nhật Bản phân loại đũa bẩn bằng... ước mơ của học sinh

Huệ Anh
Những chiếc hộp phân loại đũa bẩn từ ước mơ của học sinh đã góp phần vào việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thay vì những tấm bảng mang tính khẩu hiệu “Thả xiên que và đũa bẩn vào đây” thì người Nhật Bản lại có cách làm thú vị hơn nhiều. Một ngôi trường tiểu học ở Nhật Bản đã dựng tủ phân loại rác thải và phương pháp phân loại ở đây chính là... ước mơ của học sinh.

Tài khoản Twitter @777_ponta đã đăng tải hình ảnh dưới đây vào đầu tháng 11/2018 cùng lời tweet: “Đây là nơi vứt đũa của trường tiểu học tại địa phương tôi. Nó khá gọn gàng. Dưới chỗ để đũa dành cho người lớn, có rất nhiều người chọn “Tôi không muốn làm việc”. Đến nay, bức ảnh này đã thu hút gần 24.000 lượt re-tweet và 49.000 likes.

Các cột biểu thị nhóm tuổi của người vứt đũa, lần lượt từ trái sang phải là: Nam sinh tiểu học, nữ sinh tiểu học, người lớn và trẻ mẫu giáo.

Các hàng biểu bị câu trả lời liên quan tới ước mơ của mỗi người, lần lượt từ trên xuống dưới là: Tôi muốn trở thành chủ tịch công ty, tôi muốn trở thành giáo viên, tôi muốn trở thành vận động viên, tôi muốn trở thành Youtuber, tôi muốn trở thành công an và... tôi không muốn làm việc.

Qua bức ảnh trên có thể thấy, rất nhiều em bé mẫu giáo mong ước lớn lên sẽ trở thành công an. Nhưng với nhóm lớn tuổi hơn, ước mơ ấy lại không còn nữa.

Cả thế giới luôn ngưỡng mộ sự gọn gàng, kỷ luật của người Nhật. Nay cả thế giới lại tiếp tục ngưỡng mộ với cách người Nhật bảo vệ môi trường và tìm hiểu tâm tư của mọi người.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trường tiểu học ở Nhật Bản phân loại đũa bẩn bằng... ước mơ của học sinh tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Lớp học giữa rừng xanh

Một buổi học đặc biệt, không bảng đen, không phấn trắng - lớp học của trường THCS Võ Văn Ký (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) hôm ấy nằm giữa rừng tràm và dương xỉ Cam Lâm, nơi thiên nhiên được biến thành “lớp học xanh”, giúp các bạn học sinh trải nghiệm, khám phá và thêm yêu môi trường sống quanh mình.

Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo

Suốt 20 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Vũ Thị Lụa, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã mang đến cho đội viên, thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa và chan chứa yêu thương.

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Tết của "thế hệ alpha" tuổi ngựa

Với các bạn học sinh lớp 6A1, trường THCS Nguyễn Trãi (phường Giảng Võ, Hà Nội), Tết không chỉ là thời khắc bước sang năm mới mà còn là hành trình chạm vào những ký ức ấm áp, đầy màu sắc của tuổi thơ. Mỗi bạn một câu chuyện, một góc nhìn rất riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở cảm giác háo hức, mong chờ những điều tốt đẹp khi mùa Xuân “gõ cửa”.