Chúng ta có thể đã từng thấy không ít những con giống, vật trưng bày bằng thủy tinh đẹp mê hồn, thế nhưng bạn có biết người ta đã làm ra chúng như thế nào không? Liệu công việc ấy khó hay dễ nhỉ?
Hãy đến workshop "Symphony of Glass" (Tạm dịch "Giai điệu của thủy tinh"), bạn sẽ vừa được xem cách họ làm, vừa được ngắm những sản phẩm sáng tạo của họ.
Workshop này nằm trong một ngôi làng bình yên và xinh đẹp ở Ukraine tên là Pashkivtsi. Ở đó có một gia đình đã làm nghề chế tác thủy tinh được ba đời, thế hệ này truyền thế hệ kia.
Theo Nikita Drachuk, một người thợ trong gia đình ấy, nguồn cảm hứng bất tận của họ chính là tự nhiên. Chỉ cần quan sát những gì xung quanh, những người thợ và cũng là những người nghệ sĩ lại tuôn trào cảm xúc và ý tưởng mới lạ.
Chế tác thủy tinh thực sự không dễ chút nào, nhất là với những ai thiếu kiên nhẫn.
Nhưng đáp lại sự tỉ mẩn của người thợ, những sản phẩm ra đời với "ngoại hình" cực dễ thương.
Màu sắc chân thực, bóng bẩy khiến ai nhìn cũng muốn chạm vào.
Một sản phẩm đang trong quá trình "thai nghén".
Những chú ong mật tinh xảo.
Và hẳn chúng ta sẽ phải thán phục bởi họ đã sử dụng thủy tinh cứ như đất nặn vậy!
Mỗi sản phẩm đều rất hoàn hảo về hình dáng, màu sắc và sự tinh tế.
Đặc biệt, bạn có thể tìm thấy ý nghĩa củ cuộc sống qua từng tác phẩm tinh khiết này.
Phương Nga
Theo BP, Youtube