Trận đấu trở nên nghẹt thở ở game 12 set ba khi Griekspoor dẫn 6-5 và có cơ hội kết thúc trận đấu. Tay vợt Hà Lan sở hữu năm match-point nhưng đều bỏ lỡ, trong khi Zverev thể hiện bản lĩnh bằng loạt pha cứu thua ngoạn mục. Ở break-point thứ năm, tay vợt người Đức bất ngờ có điểm khi Griekspoor đánh bóng rúc lưới.

Những tưởng cú lội ngược dòng tinh thần sẽ giúp Zverev nắm lợi thế trong loạt tie-break, nhưng anh lại mắc lỗi ngay từ điểm đầu tiên cầm giao bóng. Bị dẫn 4-5 và mất thêm một điểm quan trọng, hạt giống số một không thể chống đỡ trước sự ổn định của Griekspoor. Tay vợt Hà Lan giành hai điểm liên tiếp để khép lại trận đấu với tỷ số 7-4 sau hơn ba giờ thi đấu.
Đây là chiến thắng đầu tiên của Griekspoor trước một tay vợt trong top 5 thế giới sau 19 lần đối đầu. Anh cũng chỉ mới có hai chiến thắng sau tám lần gặp Zverev, nhưng lần này lại tạo ra cú sốc lớn nhất từ đầu giải. Sự vắng mặt của Jannik Sinner càng khiến thất bại của Zverev trở nên đáng tiếc, khi anh được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.
Zverev cho thấy dấu hiệu sa sút kể từ sau trận chung kết Australia Mở rộng. Trước Indian Wells, anh đã thua bất ngờ trước tay vợt gốc Việt Learner Tien tại Mexican Open. Trong khi đó, Griekspoor đang có phong độ cao khi từng hạ Daniil Medvedev ở bán kết Qatar Mở rộng tháng trước.
Indian Wells Masters năm nay là lần đầu tiên Zverev dự một sự kiện Masters 1000 với tư cách hạt giống số một, nhưng có vẻ anh chưa thể thích nghi với điều kiện thi đấu tại đây. Trận thua này khiến anh bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với vị trí số một của Sinner, người hiện hơn anh 3.385 điểm.
Ngoài Zverev, một hạt giống khác là Casper Ruud cũng bị loại khi thua Marcos Giron 6-7(4), 6-3, 2-6 dù đã có cơ hội giành set-point ở ván đầu tiên.
Các trận đấu tiếp theo của vòng hai sẽ diễn ra rạng sáng mai (giờ Hà Nội), đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Carlos Alcaraz và Quentin Halys (4h) cùng trận đấu của Novak Djokovic gặp Botic van de Zandschulp (5h30).