Không biết vì lý do gì mà các quảng cáo ngày xưa bao giờ cũng để lại cho khán giả ấn tượng khó phai. Nhiều đoạn quảng cáo còn được xếp vào hàng kinh điển, trở thành một phần tuổi thơ của nhiều người.
Có lẽ bởi khi ấy, điện thoại, máy tính chưa phổ biến như hiện nay, cộng thêm việc các đoạn quảng cáo thường xuất hiện trước chương trình Thời sự, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm tối nên "dễ đi vào lòng người" hơn chăng?
Trong số loạt quảng cáo kinh điển, không thể không kể tới quảng cáo của ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) với đoạn nhạc là ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đã 12 năm trôi qua từ ngày phát sóng nhưng vẫn nhiều người nhớ tới đoạn quảng cáo này và chia sẻ lại nhiệt tình.
'Tuổi thơ lại ùa về. Muốn về nhà, muốn được bên mâm cơm gia đình và nghe những gì của tuổi thơ.'
'Trời ơi! Hồi nhỏ thích bài này dã man, lớn lên lâu lâu vẫn nghĩ lại.'
'Hồi đó coi đá banh trên tivi gặp quảng cáo này suốt.', một vài bình luận để lại thể hiện sự hoài niệm khi xem lại đoạn quảng cáo.
Cũng từ đoạn quảng cáo ấy, dân tình phát hiện sự thật thú vị, thanh niên trẻ đang ngồi làm việc trên ghế đá công viên chính là anh Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB. Thời điểm ấy, anh mới 31 tuổi và chưa giữ chức vụ này.
Chính vị Chủ tịch trẻ này cũng từng công khai thông tin đóng quảng cáo trên trang cá nhân từ năm 2018 trong chiếc ảnh before - after để nhận thấy sự thay đổi của bản thân theo thời gian.
Anh Trần Hùng Huy sinh năm 1978, giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) khi mới 35 tuổi, tức 4 năm sau đoạn quảng cáo thần thánh.
Anh Hùng Huy có học vấn khủng, từng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh - Đại học Chapman, sau đó tiếp tục học lên Tiến sĩ ở Đại học Golden Gate - Hoa Kỳ. Dù đảm nhiệm vị trí cao nhất trong ngân hàng nhưng Chủ tịch ACB có lối sống gần gũi, trẻ trung, thoải mái công khai hình ảnh trên MXH.