Mới đây, trên một group ẩm thực được dịp xôn xao bởi sự dễ thương của một anh chàng bán bánh bò ở miền Tây. Không hổ danh là người miền Tây lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, dễ thương dễ mến, anh chàng bán bánh bò này cũng không ngoại lệ, thậm chí anh còn vận dụng những điểm mạnh của mình để sáng tác ra một lời chào hàng rất được lòng người mua.
“Có ai ăn bánh bò không? Bánh bò má em làm ngon lắm. Vợ em thì rang muối mè, em thì đi bán. Bán không hết về má em la.”

Lời rao bán không những nêu ra được nguồn gốc và người làm ra chiếc bánh và còn cho mọi người biết số phận của anh chàng nếu không bán được hết số bánh này. Vừa dễ thương vừa thật thà như vậy, người nghe khó lòng mà ngoảnh đi, mà nếu ngoảnh lại chắc chắn sẽ mua hàng.


Được biết, đoạn clip này được 1 cư dân mạng ghi lại ở khu vực gần chùa Kim Biên (Tịnh Biên, An Giang). Khi người này đang ngồi nghỉ thì thấy anh bán bánh bò đi tới, vì thấy anh đặc biệt nên đã xin quay clip để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực từ anh tới mọi người. Không những có lời rao hàng đặc biệt, mà chiếc áo anh đang mặc trên người cũng ấn tượng không kém, đằng trước có dòng chữ "Bánh bò má làm, vợ rang mè - Linh Mập". Đằng sau lưng còn có thêm cả nội dung vô cùng độc đáo: "Mua về để tặng bà con, ngày mai ăn vẫn còn ngon". Kèm theo đó là số điện thoại liên hệ.

Dưới bài đăng của clip này, mọi người đều dành lời khen cho lời rao hàng ngọt như mía lùi của anh chàng, nhiều người còn chỉ nhau cũng về in chiếc áo và sáng tạo ra lời rao hàng đặc biệt như anh ấy để có thể buôn may bán đắt hơn trong tương lai. Bạn thấy sao về anh chàng bán bánh bò đặc biệt này, hãy để lại bình luận nhé!