Bí ngô khổng lồ từ Lego đón chào Halloween 2023

Bảo Bối
Tại Đan Mạch, công viên chủ đề Legoland nổi tiếng trưng bày 12.000 nhân vật biểu tượng Halloween được xếp bằng lego để chào mừng dịp lễ này. Đáng chú ý, du khách tới công viên sẽ được chiêm ngưỡng quả bí ngô bằng lego lớn nhất thế giới.

Đến với công viên Legoland, các em nhỏ được hòa mình vào thế giới của lego mang chủ đề Halloween. Hàng nghìn mảnh ghép đã được sử dụng để ghép thành những quả bí ngô, nhện, chuột, những cây nấm hay các siêu anh hùng...

Bà Christina Ostergaard Hansen, quản lý sự kiện Legoland cho biết: "Chúng tôi có cánh đồng bí ngô, chúng giống như một phòng trưng bày cho mọi thời đại. Và chúng tôi muốn xây dựng cánh đồng bí ngô lego lớn nhất trên thế giới".

Trên cánh đồng bí ngô, du khách được chiêm ngưỡng quả bí ngô lớn nhất thế giới có chiều rộng 2,5 mét, cao 1,5 mét và sâu 2,1 mét. Nó được ghép thành từ 100.000 khối lego và mất ba tuần để hoàn thiện. Đến với Legoland, du khách còn được mời tham gia lắp ghép những quả bí ngô và những hình tượng riêng của họ. Sau đó, những tác phẩm này cũng sẽ được trưng bày trên khắp cánh đồng bí ngô trong suốt mùa Halloween.

Một du khách người Đức - anh Carsten Frehse chia sẻ: "Rất nhiều bí ngô, nhện, ma. Vâng! hoàn hảo. Nó phù hợp với cả người lớn và trẻ em. Nó ma quái nhưng không quá đáng sợ".

Lego được phát minh vào năm 1932, tại Billund, nơi Legoland đầu tiên trên thế giới mở cửa vào năm 1968. Đây là điểm thu hút đông khách thứ ba ở Đan Mạch.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Bí ngô khổng lồ từ Lego đón chào Halloween 2023 tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Ú òa... đẹp quá

Không hề có phép thuật để “úm ba la xì bùa” như ông Bụt hay bà Tiên trong truyện cổ tích, nhưng chú Oak Oak – một nghệ sĩ đường phố người Pháp - cũng có thể “hô biến” những thứ xấu xí, buồn chán trở nên đẹp đẽ và hài hước hơn.