Black Pink ơi, sao lightstick của chúng mình y hệt... búa hơi đồ chơi vậy?

hueanh
Chiếc lightstick được làm với hình dáng y hệt như chiếc búa hơi đồ chơi của trẻ em, lại được bổ sung thêm “tính năng” kêu chít chít. Dù khá khó hiểu nhưng fanclub vẫn động viên nhau vì đây là mẫu mà Black Pink đã tự thiết kế.

Cộng đồng người hâm mộ Kpop sẽ cảm thấy vô cùng thân thuộc với cụm từ “lightstick”. Đó là cây gậy cổ vũ có thể phát sáng, thường được người hâm mộ cầm ở tay để cổ vũ khi thần tượng biểu diễn trong các sự kiện mà họ tham gia. Các công ty giải trí của Hàn Quốc rất chú trọng “bộ nhận diện thương hiệu” cho “gà nhà” của mình. Bởi thế chẳng có gì khó hiểu khi họ đầu tư thiết kế và sản xuất ra các mẫu lighstick dành cho cộng đồng người hâm mộ (fanclub) của các nhóm nhạc/ca sĩ.

Bộ lightstick của các nhóm nhạc Hàn Quốc

Đối với lightstick, điều đầu tiên là gắn logo của nhóm. Tiếp đó, chúng phải phát sáng để tạo thành “biển màu” đặc trưng cho fanclub. Còn về hình dáng thì sẽ phụ thuộc vào thiết kế của công ty quản lý. Chiếc lightstick không đơn thuần là một cây gậy phát sáng bởi nó còn mang rất nhiều ý nghĩa và cũng có nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh nó.

Sau bao nhiêu ngày hồi hộp chờ đợi, YG Entertainmnet đã tung ra mẫu lightstick cho nhóm nhạc Black Pink ào ngày 23/5 vừa qua và chính thức mở bán vào ngày 28/5.  Vốn gắn liền với hình ảnh xinh đẹp và sang chảnh, ấy thế mà chiếc lightstick dành cho các cô gái này lại mang hình dáng y hệt một chiếc... búa hơi dành cho trẻ em. Đã vậy còn được bổ sung thêm chức năng phát ra âm thanh, mỗi lần gõ nhẹ lập tức sẽ có tiếng kêu “chit chít” nghe rất vui tai. Dù thiết kế khá khó hiểu nhưng fanclub vẫn động viên nhau vì đây là mẫu mà các cô gái đã tự làm ra.

Đóng hộp nhìn rất sang chảnh như thế này...

Nhưng bên trong lại là một chiếc búa cao su...

Có khả năng phát sáng...

...Và kêu "chít chít" rất vui tai

Chiếc búa thú vị này đã tạo cảm hứng “chế ảnh” cho cộng đồng mạng. Và đây là những sản phẩm cười ra nước mắt từ những thành viên vui tính.

Huệ Anh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Black Pink ơi, sao lightstick của chúng mình y hệt... búa hơi đồ chơi vậy? tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?