Ca khúc solo của Lisa (BLACKPINK) ra sao mà bị tạp chí Mỹ nhận xét là “đáng thất vọng”?

Hà Chi
Trái ngược với những thành tích được tính bằng số liệu, nhiều người cho rằng Lisa đã không gây được tiếng vang như kỳ vọng.

Tại Kpop, các nhóm nhạc hoạt động được một thời gian nhất định thì các thành viên sẽ “đánh lẻ” để solo. Vì mỗi nhóm nhạc đều có một concept (phong cách) riêng như mạnh mẽ, dễ thương, quyến rũ,... nên solo được coi như là một cơ hội để idol thể hiện riêng màu sắc của mình. Solo không phải một hoạt động, thậm chí không phải ai cũng làm được. Để có thể tự “gánh” được một sân khấu, idol cần có tài năng thật sự để thể hiện được cá tính riêng cùng “linh hồn” của bài hát, tư duy âm nhạc của riêng mình,... 

Ai cũng biết Lisa là một gương mặt rất nổi bật, thậm chí tại quốc tế thì em út BLACKPINK có vị thế cao hơn cả các chị của mình. Có khả năng vũ đạo tốt cùng biểu cảm đa dạng trên sân khấu, Lisa được hy vọng sẽ tạo hit khi đứng ra solo. Những thành tích ban đầu của cô như doanh số bán album, lượt xem video teaser,... đã báo hiệu cho thấy sự bùng nổ của nữ idol. Tuy nhiên, cho đến khi ra mắt thì Lisa đã khiến khán giả thất vọng toàn tập. Tạp chí NME của Mỹ đã thẳng thắn nhận xét rằng bài hát của Lisa “vụng về, trống rỗng” và là một sự thất bại.

Ca khúc solo của Lisa (BLACKPINK) ra sao mà bị tạp chí Mỹ nhận xét là “đáng thất vọng”? - Ảnh 1
Nhận xét của tạp chí NME (Mỹ).

 

Về phần nhạc, bài hát LALISA chỉ có chất lượng nhạc trung bình, gồm những đoạn nhạc chắp vá và không có sự chuyển đổi mượt mà. Bên cạnh đó, giọng hát của Lisa khá mỏng và yếu, phần rap bị nhận xét là phát âm chưa rõ.

Ca khúc solo của Lisa (BLACKPINK) ra sao mà bị tạp chí Mỹ nhận xét là “đáng thất vọng”? - Ảnh 2

 

Sau phần nhạc, ca từ của bài hát cũng bị cho là trống rỗng chứ không hề mạnh mẽ. Tạp chí NME cho rằng lời bài hát không có linh hồn, chỉ tập trung vào việc khoe khoang khá vô bổ. Cách khoe khoang này được thể hiện trong cả bài hát chủ đề lẫn bài hát “Money” trong album. Họ cho rằng nếu Lisa không phải thành viên của BLACKPINK thì bài hát này thậm chí còn không được để ý tới. Nếu như Solo của Jennie có cốt truyện về một cô gái muốn được trở nên tự do và độc lập, còn On The Ground của Rosé như một lời tâm sự của cô tới khán giả về hành trình khó khăn để trở thành idol của mình thì LALISA lại không có một cốt truyện cụ thể, tất cả chỉ xoay quanh việc cô là Lisa, cô sẽ nổi tiếng khắp thế giới trong tương lai,... đa phần là những ca từ khá “trẻ con” và lỗi thời.

Ca khúc solo của Lisa (BLACKPINK) ra sao mà bị tạp chí Mỹ nhận xét là “đáng thất vọng”? - Ảnh 3

 

Điều gây thất vọng tiếp theo chính là việc Lisa không hề tham gia sản xuất hai ca khúc của mình mà “phó mặc” vào tay các nhà sản xuất là Teddy Park, 24, Bekuh Boom và R.Tee. 

Về phần nhìn, đồng ý rằng Lisa rất lộng lẫy, rất đầu tư nhưng liệu đây có phải là cách “che mắt” khán giả không? Sau một loạt những outfit sang chảnh đến từ các thương hiệu lớn, khán giả bỗng nhận ra rằng Lisa không hề thể hiện được phong cách đặc trưng của mình trong MV này. Có người còn nói rằng “Ca khúc của Lisa nhưng lại rất BLACKPINK”. Jennie thể hiện được phong cách highteen sành điệu, đậm chất Jennie hay Rosé mặc những trang phục nữ tính,  u Mỹ đúng như tính cách của cô thì trong LALISA lại không có concept cụ thể. Chỉ duy nhất có một cảnh cô mặc trang phục truyền thống của Thái Lan nhưng cũng không liên quan đến những phân cảnh trước đó. 

Ca khúc solo của Lisa (BLACKPINK) ra sao mà bị tạp chí Mỹ nhận xét là “đáng thất vọng”? - Ảnh 4
Lisa không thể hiện được phong cách riêng của mình trong LALISA ngoài việc mặc trang phục truyền thống một cách gượng ép.

 

Chưa hết, thế mạnh của Lisa là vũ đạo nhưng cô lại cũng không thể hiện được trong bài hát của mình. Vũ đạo này chỉ được tính là “dễ thương” chứ không hề bùng nổ và “cool ngầu” như nhiều người mong đợi. 

Ca khúc solo của Lisa (BLACKPINK) ra sao mà bị tạp chí Mỹ nhận xét là “đáng thất vọng”? - Ảnh 5

Tóm lại, về phần nhìn và phần nhạc tưởng như có phần “đã mắt” nhưng về thực tế không được như mong đợi. Với màn solo này, Lisa đã để lộ ra quá nhiều khuyết điểm của mình như không có khả năng sáng tạo, không viết được ca từ - điều mà dường như rapper nào cũng tự làm để thể hiện chất riêng của họ chứ không dựa vào công ty,... Dường như Lisa không thể hiện được sự đam mê nghệ thuật của mình. Một số người đã đặt ra câu hỏi rằng Lisa có đang thực sự nghiêm túc với ca khúc này của mình hay chỉ là “trả bài” cho người hâm mộ vì họ đã yêu cầu màn solo này từ lâu. 

Một số bình luận của netizen:

- Nghe cả title lẫn bside rồi nhưng chẳng đọng lại được gì, solo của cô J với cô R ít ra t còn HÁT được "bichi naneun solo" với "everything i need is on the ground" chứ LALISA thì ngang phè và nhạt nhòa đến mức chẳng nhớ được một tí giai điệu nào luôn

- Thích Lisa lắm nma bài này nó cứ ... 

- Là một nghệ sĩ debut solo mà chỉ thấy fan hoặc người qua đường phần lớn khen hình ảnh, trang phục đẹp là hiểu rồi đó.

- Hình ảnh mv thì rời rạc không ăn khớp, nonfan nhìn vào thì thấy sang chất đấy nhưng vô nghĩa. Đánh bóng phần hình ảnh để cứu vớt, fan tung hô quá đà, vớ vẩn.

- Là một khán giả nghe bình thường, mình thấy bài này rất nhạt nhẽo, ngang, lyric k có gì đặc biệt lặp đi lặp lại 1 cách sáo rỗng.

- Cái bài nhạt nhẽo cả về nhạc và lời thậm chí là hình ảnh, không có thấy chút Lalisa nào ngoài cái tên luôn á. Hồi Ice Cream nghe Lisa rap là cực kỳ mong solo của chị mà hụt hẫng thật sự. Mình bấm vô xem mà không dám tin nó là solo của Lisa luôn. Money thì nghe có vẻ hype nhưng thật ra lại đại trà cả về nhạc và lời, cảm giác như nhồi nhét một đống thứ ngầu ngầu vô cho có z á.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ca khúc solo của Lisa (BLACKPINK) ra sao mà bị tạp chí Mỹ nhận xét là “đáng thất vọng”? tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?