Những dây pháo giấy đì đùng là âm thanh quen thuộc trong những ngày Tết xưa.
Bất kì trẻ em nào cũng háo hức đợi tiếng pháo như háo hức chờ Tết về.
Chợ hoa miền Bắc.
Không khí náo nhiệt của phiên chợ Tết Hà Nội năm 1990.
Chợ hoa miền Nam.
Ai cũng mong muốn lựa chọn cho gia đình những chậu hoa đẹp nhất để chơi Tết.
Danh sách các mặt hàng Tết năm 1982.
Mọi người phải xếp hàng để mua đồ.
Mứt Tết thời đó.
Mỗi gia đình đều tự nấu cho mình những chiếc bánh chưng ngày Tết.
Không khí gia đình ngày Tết đơn sơ, mộc mạc nhưng vô cùng ấm cúng.
Những ngày đó, múa Lân chỉ đơn giản thế này, nhưng đã đủ khiến ngày Tết thật hay ho và kỳ diệu.
Hình ảnh ông đồ với mực tàu, giấy đỏ ngày xưa đã đi vào thơ ca.
Vào những ngày đầu năm mới, người dân đều đến chùa để cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình.
Nhật Linh (Tổng hợp)