Cảm xúc trong năm học mới

Nhi Đồng
Năm học mới đến luôn mang theo biết bao niềm vui và cảm xúc. Chúng mình cùng lắng nghe các cây bút nhỏ bốn phương kể về những ngày tựu trường khó quên nào!

Ngày khai giảng đầu tiên

Bạn Lê Diệp Chi (Lớp 5A1, trường TH Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội)

Tớ nhớ rằng mình đã rất rụt rè, bỡ ngỡ, lo lắng khi chuẩn bị cho ngày khai giảng năm lớp 1. Thấy vậy, mẹ đã nhẹ nhàng động viên tớ rằng: “Trường học sẽ là ngôi nhà thứ hai của con. Con sẽ được các thầy cô giáo dạy bảo, yêu thương!”.

Và đúng như mẹ nói, tớ đã được tham gia một lễ khai giảng trang trọng và vui tươi, được các anh chị khối trên và các thầy cô chào đón bằng những ánh mắt thân thương, nụ cười trìu mến. Về lớp, tớ lại được làm quen với rất nhiều người bạn mới. Tớ thích thú phát hiện ra nhiều bạn trong lớp đã học chung trường mẫu giáo với tớ. Thật là vui biết bao!

Bây giờ tớ đã là học sinh lớp 5 rồi nhưng ký ức về ngày khai giảng đầu tiên của bậc Tiểu học vẫn in đậm mãi trong tâm trí.

Niềm vui đầu năm học mới

Hà Như Nguyệt (Số 1 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội)

Quay trở lại trường học sau mấy tháng nghỉ hè, chúng tớ vô cùng bất ngờ khi thấy ngôi trường thân yêu thay áo mới. Bức tường bao quanh sân trường đã được phủ màu sơn mới đẹp đẽ với rất nhiều bức bích họa sống động và những khẩu hiệu rất ý nghĩa. Khu vực thư viện cũng được sửa sang khang trang hơn với những giá sách, bộ bàn ghế xinh xắn và nhiều chậu cây xanh tươi. Đặc biệt, ở góc sân trường còn có thêm sân bóng rổ cho chúng tớ tha hồ vui chơi, luyện tập nữa. Các thầy cô giáo trường tớ tâm lý ghê!

Hy vọng trong năm học này, mái trường của chúng tớ sẽ còn có thêm nhiều thay đổi tuyệt vời hơn nữa.

Điều tớ yêu thích nhất

Bạn Nguyễn Hà My (Lớp 5A4, trường TH Lô-mô-nô-xốp, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Các bạn có biết điều gì khiến tớ thích nhất khi quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè không? Đó là được “tám chuyện” với những cô bạn thân. Chúng tớ kể cho nhau nghe về những chuyến du lịch, những trải nghiệm trong dịp hè. Và chúng tớ còn dành tặng nhau những món quà thú vị mang về từ sau những chuyến đi đó nữa chứ! Năm ngoái, tớ được Khánh Ngọc tặng cho một chú ốc biển nhỏ xinh có màu trắng phớt tím rất đẹp. Còn Ngân Khánh thì tặng tớ một quả ổi thơm lừng hái từ vườn nhà bà ngoại. Tớ cũng tặng hai cô bạn một chiếc vòng xinh do chính tay tớ kết hạt khi tham gia lớp học làm đồ thủ công.

Tất cả chúng tớ đều cảm thấy vui vẻ và ngập tràn năng lượng để bước vào năm học mới!

Ngày tựu trường đáng nhớ

Nguyễn Mai Ngọc (256 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội)

Sau kỳ nghỉ hè, chúng tớ quay trở lại trường học. Cô giáo chủ nhiệm cũ của chúng tớ đã chờ sẵn trong lớp. Chúng tớ ùa đến ríu rít chào cô. Cô xoa đầu, mỉm cười thật tươi với đám trò nhỏ. Rồi cô giúp chúng tớ ổn định trật tự và đưa chúng tớ lên lớp học mới, làm quen với cô giáo chủ nhiệm mới. Trước khi chia tay, cô giáo chủ nhiệm cũ còn chúc chúng tớ sẽ chăm ngoan, học tốt, khiến chúng tớ rất xúc động. Trong lớp học mới, cô giáo chủ nhiệm mới đã dành tặng cho chúng tớ những món quà thật ý nghĩa. Đó là bút chì và thước kẻ. Mỗi chiếc thước kẻ xinh xinh đều khắc dòng chữ: “Chúc con một năm học ngập tràn niềm vui!”. Buổi làm quen của cô trò chúng tớ rộn rã tiếng cười. Chúng tớ đã bắt đầu năm học mới như thế đấy!

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cảm xúc trong năm học mới tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác