Trong hiệp một, Carlsen cầm quân trắng thí mã bắt xe và giành chiến thắng ở ván đầu tiên. Sau hai ván hòa, anh tiếp tục giành chiến thắng ván cuối bằng nước chiếu hết, khép lại hiệp đấu với tỷ số 3-1. Dù Firouzja thi đấu cho đội chủ nhà Falcons (Saudi Arabia), khán giả vẫn đồng loạt vỗ tay chúc mừng nhà vô địch thế giới.

Firouzja gây bất ngờ trong hiệp hai khi thắng ván đầu, tận dụng sai lầm hiếm hoi của Carlsen. Tuy nhiên, đó cũng là khoảnh khắc lóe sáng ngắn ngủi của kỳ thủ trẻ. Carlsen nhanh chóng giành lại thế trận và thắng liền ba ván sau, kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 6-2 (hai hiệp 3-1).
Cờ vua lần đầu tiên góp mặt tại eSports World Cup và được tổ chức trong 4 ngày, với quỹ thưởng 1,5 triệu USD. Carlsen nhận 250.000 USD cho chức vô địch, Firouzja nhận 190.000 USD. Ngay cả kỳ thủ có thành tích thấp nhất cũng được thưởng 50.000 USD, cho thấy quy mô và sự đầu tư lớn của giải đấu lần này.

Phát biểu sau trận đấu, kỳ thủ người Na Uy chia sẻ: "Tôi biết khi phong độ tốt, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Tôi hy vọng cờ vua sẽ tiếp tục là một phần của eSports World Cup trong tương lai."
Carlsen cũng bày tỏ mong muốn phòng thi đấu được mở rộng vào năm sau, vì đã có quá nhiều khán giả không thể vào xem trực tiếp.
Dù để thua, Alireza Firouzja đương kim vô địch cờ siêu chớp thế giới vẫn thể hiện khả năng thi đấu tốc độ ấn tượng. Anh từng có cơ hội lật ngược tình thế trong ván đầu hiệp hai, nhưng không đủ để vượt qua Carlsen, người đang có phong độ cực cao.