"Cậu Bé Rừng Xanh 2" viết tiếp những gì bị bỏ quên ở truyện gốc

Đinh Mai
Trong cuộc phỏng vấn gầy đây, nhà văn Justin Marks đã chia sẻ một số thông tin về kịch bản của "The Jungle Book 2" (Cậu Bé Rừng Xanh 2).

Sau thành công từ loạt tác phẩm dựa trên những phim hoạt hình nổi tiếng như Cậu bé Rừng Xanh, Tiên hắc ám, Cinderella, Disney xác nhận đây là nguồn ý tưởng dồi dào và là "mỏ vàng" khổng lồ để hãng phim danh tiếng này tiếp tục khai thác.

Trong chín dự án mới mà Disney dự định phát triển điều là những tác phẩm sẽ được làm lại dựa trên ý tưởng từ các phim hoạt hình kinh điển như là phiên bản do người đóng. Có thể kể tới những cái tên nổi bật như Cậu bé rừng xanh 2 (The Jungle Book 2), dự án về Tinker Bell, Dumbo hay Cruella - tác phẩm ăn theo thương hiệu 101 chú chó đốm.

Cậu bé rừng xanh (The Jungle Book) ra mắt năm 2016 đã thành công vang dội khi thu về 533,5 triệu USD trong hai tuần ra mắt đầu tiên và dẫn đầu trên bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ. Không bỏ qua cơ hội này, Disney đã ngay lập tức mời đạo diễn Jon Favreau và biên kịch Justin Marks tiếp tục cộng tác trong The Jungle Book 2.

Để hoàn thiện tác phẩm của mình, phần hai của The Jungle Book sẽ được lấy những ý tưởng hay từ cuốn sách The Jungle Book và một phần của bộ phim năm 1967. Ngoài ra, Disney còn công bố Jungle Book hai sẽ là dự án chủ đạo của hãng trong thời gian sắp tới.

Trong một cuộc họp báo gần đây nhà văn Justin Marks cũng đã chia sẽ một số thông tin về Phần tiếp theo của Jungle Book.

Anh chia sẻ: "Trong bộ phim thứ hai, ý tưởng sẽ được mở rộng ra và có một số tình tiết liên quan đến bộ phim của Disney năm 1967. Nếu bạn nhìn lại công việc của họa sĩ Bill Peet trong bộ phim gốc, một số hình ảnh trong đó đã bị Walt Disney tung ra và tôi thực sự đi sâu vào tài liệu đó, để xem như một số ý tưởng. hãy chờ đợi đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng tôi thực sự cần nó trong bộ phim."

Ngoài ra anh còn cho biêts thêm kịch bản đang trong giai đoạn chắp bút và kết thúc của câu chuyện phần hai này sẽ không giống như người tiền nhiệm của nó.

The Jungle Book theo chân Mowgli, cậu bé bị bỏ rơi trong khu rừng già từ khi mới lọt lòng và được những chú sói nuôi dạy. Khi Mowgli lớn lên, báo đen Bagheera và gấu Baloo muốn đưa cậu trở về ngôi làng của loài người do lo sợ cậu bé sẽ bị tên hổ Shere Khan ăn thịt.

Nguyên tác văn học The Jungle Book của Rudyard Kipling lần đầu xuất hiện trên tạp chí năm 1893 và tới nay được xếp vào dạng sản phẩm văn hóa không bị ràng buộc bản quyền. Do đó, hãng Warner Bros. cũng đang ấp ủ dự án Jungle Book: Origins.

Dự kiến phim sẽ ra mắt khán giả vào năm 2019.

Theo Trí thức trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Cậu Bé Rừng Xanh 2" viết tiếp những gì bị bỏ quên ở truyện gốc tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Macaulay Culkin muốn tham gia phần phim tiếp theo phim "Ở nhà một mình"

Trong sự kiện kỷ niệm 35 năm loạt phim "Ở nhà một mình", diễn viên Macaulay Culkin – người từng vào vai cậu bé Kevin thông minh, lém lỉnh đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cho biết anh đang cân nhắc quay lại nếu có một kịch bản thật hay và hợp lý. “Tôi không phản đối đâu, miễn là làm thật chuẩn,” anh vui vẻ chia sẻ.

Lý Liên Kiệt tái xuất màn ảnh rộng

Hai ngôi sao võ thuật nổi tiếng Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt sắp cùng xuất hiện trong một bộ phim võ hiệp mới mang tên “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc”. Đây là một trong những bộ phim được đầu tư lớn nhất năm 2026 của điện ảnh Trung Quốc, với kinh phí lên đến 700 triệu nhân dân tệ (khoảng 98 triệu đô la Mỹ).

"Cục vàng của ngoại" dẫn đầu phòng vé

Tuần qua, rạp chiếu phim Việt Nam rất sôi động với nhiều bộ phim mới ra mắt. Trong đó, “Cục vàng của ngoại” vẫn là cái tên được khán giả yêu thích nhất. Theo thống kê của Box Office Vietnam, đến hết ngày 26/10, bộ phim đã thu về khoảng 60 tỷ đồng sau hai tuần công chiếu.