Câu chuyện dễ thương: Cậu học sinh lớp 3 tự tay ấp trứng nuôi chú vịt khôn lớn

Trà Chank
Mới đây, một cậu học sinh lớp 3 xuất hiện trên sóng truyền hình Quốc gia cùng với một chú vịt dễ thương đã thu hút sự quan tâm của khán giả.

Có thể nói dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi rất nhiều, đặc biệt là các em học sinh, từ học tại trường gần như 100% phải chuyển sang hình thức học online. Điều này đồng nghĩa với việc các em buộc phải học ở nhà, ít được gặp gỡ bạn bè, hoạt động vui chơi cũng không còn nhiều như trước. 

Vì phải ở nhà trong một thời gian dài, cậu bạn tên Thọ, học sinh lớp 3 ở Nha Trang đã nảy ra một ý tưởng táo bạo đó là tự mình ấp trứng và nuôi vịt. Chia sẻ trên sóng truyền hình Thọ cho biết, trong đợt giãn cách dài vừa qua em đã ở nhà một mình rất buồn nên khi thấy mẹ đi chợ về trên tay cầm giỏ trứng em đã xin mẹ cho mình được tự ấp trứng.

Câu chuyện dễ thương: Cậu bạn lớp 3 tự tay ấp trứng nuôi chú vịt khôn lớn - Ảnh 1

Thọ xin mẹ được 10 quả trứng, em tự chế tạo một chiếc ổ ấp trứng bằng thùng xốp và chiếc đèn học của mình. Hằng ngày, Thọ đều quan sát theo dõi cẩn thận, cuối cùng 5 chú vịt con đã thành công chui ra khỏi lớp vỏ. Dù đã chăm sóc rất chăm chút nhưng chỉ còn 1 chú vịt còn sống sót, nhưng đối với Thọ thì bé vịt này đã là một niềm vui rất lớn, cậu đặt tên cho chú vịt của mình là Lạc Lạc.

Câu chuyện dễ thương: Cậu bạn lớp 3 tự tay ấp trứng nuôi chú vịt khôn lớn - Ảnh 2
Câu chuyện dễ thương: Cậu bạn lớp 3 tự tay ấp trứng nuôi chú vịt khôn lớn - Ảnh 3

Cả học kỳ I vừa qua Thọ không được đến trường mà phải học online, tuy nhiên với cậu ở nhà vẫn có nhiều niềm vui bất ngờ, vui khi nhìn thấy Lạc Lạc ăn say sưa chỗ thức ăn mà cậu đã chuẩn bị, và bất ngờ vì sau những ngày tự tay nuôi nấng, Lạc Lạc đã lớn khôn hẳn ra. Chỉ cần nghe tiếng của Thọ, chú vịt sẽ nhanh chóng chạy đến sà vào lòng cậu bạn như để làm nũng. Thọ cũng thường xuyên đặt vịt Lạc Lạc và trong giỏ xe, “thắt dây an toàn’ cẩn thận cho người bạn của mình rồi đẹp xe quanh làng xóm.

Câu chuyện dễ thương: Cậu bạn lớp 3 tự tay ấp trứng nuôi chú vịt khôn lớn - Ảnh 5
Câu chuyện dễ thương: Cậu bạn lớp 3 tự tay ấp trứng nuôi chú vịt khôn lớn - Ảnh 6

Quả thực dịch bệnh phức tạp khiến cuộc sống của tất cả mọi người đều thay đổi, nhưng nhìn về mặt tích cực đây cũng là cơ hội để chúng ta tìm về với những giá trị đang dần bị lãng quên. Ví dụ như trường hợp của Thọ, thay vì chơi game hay xem tivi, cậu bạn lại chọn cách ấp và nuôi nấng chú vịt. Đây vừa là cách để các bạn nhỏ rèn luyện tính tự lập cũng vừa là hoạt động vui chơi bổ ích giúp ta biết yêu thương động vật hơn.

Câu chuyện dễ thương: Cậu bạn lớp 3 tự tay ấp trứng nuôi chú vịt khôn lớn - Ảnh 1
Câu chuyện dễ thương: Cậu bạn lớp 3 tự tay ấp trứng nuôi chú vịt khôn lớn - Ảnh 7

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Câu chuyện dễ thương: Cậu học sinh lớp 3 tự tay ấp trứng nuôi chú vịt khôn lớn tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Tàu Parker lập kỳ tích, bay sát Mặt Trời và sống sót trở về

Tàu thăm dò Parker của NASA tiếp tục tạo dấu mốc lịch sử khi bay cách Mặt Trời chỉ 6,1 triệu km hôm 22/3, đạt tốc độ lên tới 690.000 km/h – ngang bằng kỷ lục từng lập vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Đây là lần thứ hai con tàu tiếp cận gần ngôi sao trung tâm của Hệ Mặt Trời và vẫn hoạt động ổn định sau chuyến bay nguy hiểm.

5 hòm thư độc đáo dưới biển

Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra việc gửi thư mà phải mặc đồ lặn chưa? Nghe có vẻ như nhiệm vụ của một điệp viên ấy nhỉ? Nhưng đó là cách mà nhiều bưu điện dưới nước trên thế giới đang hoạt động! Hãy cùng khám phá những hòm thư độc lạ này nhé.

Con người trông ra sao khi định cư ở các hành tinh

Không ít người tin rằng, trong tương lai, con người không chỉ sinh sống ở Trái Đất mà còn có thể định cư trên các hành tinh khác. Các bạn có tò mò muốn biết, hình ảnh con người lúc đó trông thế nào không?