Cây nghĩa tình kết nối yêu thương

Trần Văn Chương
Hai “Cây nghĩa tình” được thầy cô và bạn bè của hai trường cùng dùng bàn tay và những ngón tay của mình chấm sơn màu tô vẽ hoa, lá tạo nên bức tranh rất độc đáo và đẹp mắt.

“Cây nghĩa tình” là hình ảnh mô phỏng bóng cây Kơ nia do thầy cô và các bạn học sinh ở trường THCS Lê Hồng Phong (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) và thầy trò trường PTDT Bán trú THCS Liên xã Laê Ê và Chơ Chun (huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam) cùng thể hiện trong chương trình Giao lưu ký kết hợp tác giữa hai nhà trường.

Các bạn học sinh hai trường cùng vẽ nên cây nghĩa tình.

Hai cây nghĩa tình này sẽ được trưng bày tại phòng truyền thống của mỗi trường nhằm nhắc nhở, ghi dấu hoạt động kết nghĩa giữa đơn vị trường học miền xuôi và miền núi, giữa thầy cô và học sinh đồng bằng người Kinh và đồng bào các dân tộc Cơ tu, Tà riềng…của tỉnh Quảng Nam.

Thầy Hiệu trưởng Phan Hùng Lực nhận quà từ cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt - Hiệu phó trường THCS Lê Hồng Phong.

Cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong vui mừng vì đã thực hiện được nguyện vọng chia sẻ công tác chuyên môn, hỗ trợ đời sống tinh thần, điều kiện vật chất cho học sinh dân tộc nghèo đồng thời giáo dục tình thần đoàn kết, tình yêu thương bạn bè cho học sinh, đội viên của hai đơn vị.

Hại bạn Aviết Khuyên và Kiều Bảo Linh Chi lần đầu gặp nhau và kết nên tình bạn đẹp.

Trong chuyến thăm và ký kết giao ước nghĩa tình này, Thầy trò và phụ huynh trường THCS Lê Hồng Phong đã trao tặng nhiều món quà tình cảm cho trường bạn. Gồm sách vở, dụng cụ học tập, chăn ấm, áo quần học sinh, và lương thực thực phẩm. Hai nhà trường đã có buổi trao đổi công việc, giao lưu văn hoá, văn nghệ, nghiệp vụ giảng dạy và công tác sinh hoạt Đội…cùng nhau.

Thầy cô và học sinh hai trường cùng thăm cột mốc biên cương tại cửa khẩu Quốc tế Nam Giang.

Thầy giáo Phan Hùng Lực, Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú THCS Liên xã Laê Ê và Chơ Chun đã dành những lời cảm ơn sự quan tâm của thầy cô, phụ huynh, học sinh của trường trung tâm thành phố Tam Kỳ đến với bà con, thầy cô và học sinh miền núi xa, hẻo lánh…đồng thời sẽ cùng nhà trường lãnh đạo các hoạt động giáo dục con em các đồng bào dân tộc miền núi phát triển tốt hơn. Thầy thổ lộ: “Những món quà tình cảm của trường THCS Lê Hồng Phong như hơi ấm mùa Xuân đến với thầy trò miền biên cương xa xôi hẻo lánh, xua tan cái giá rét miền núi cao, góp phần tạo nên tình cảm cao đẹp giữa hai trường”.

Nhân dịp này, báo TNTP&NĐ tặng xe đạp cho bạn Coor Phú, lớp 8, người dân tộc Cơ tu của trường.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cây nghĩa tình kết nối yêu thương tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Hiệu trưởng được tuyển giáo viên: “Cởi trói” nhân sự, nâng cao chất lượng dạy học

Hiệu trưởng được quyền trực tiếp tuyển dụng giáo viên là một bước tiến giúp các trường chủ động bổ sung nhân sự, nhất là với những môn học còn thiếu. Chủ trương này không chỉ giảm áp lực cho thầy trò mà còn giúp nhà trường xây dựng đội ngũ ổn định, đúng chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, làm sao để tuyển đúng người, tránh tiêu cực?

An toàn giao thông – Niềm vui đến trường của học sinh Lĩnh Nam

Sáng 27/10, sân trường Tiểu học Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) rộn ràng tiếng cười vui náo nhiệt. Các bạn học sinh háo hức tham gia chuyên đề vô cùng bổ ích và ý nghĩa về “An toàn giao thông học đường” và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025–2026.

Tự hào ngôi trường 50 năm mang tên người Anh hùng Lê Độ

Mới đây, thầy và trò trường THCS Lê Độ (phường An Hải, TP. Đà Nẵng) đã tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Không khí thật vui tươi và ấm áp, bởi ngoài học sinh và giáo viên hiện tại, còn có rất nhiều thầy cô nguyên là cán bộ, giáo viên cũ cùng cựu học sinh qua nhiều thế hệ đã quay về chung vui.