Chàng Cự giải Sơn Tùng

Chu Hải
TNTP - Cung hoàng đạo của nam ca sĩ Sơn Tùng là Cự Giải. Sinh ngày 5/7, anh là một “con cua” điển hình với vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng thực sự là một người sống rất tình cảm, luôn hướng về gia đình.

Những khi hát bài hát dành tặng quê hương Thái Bình, dành tặng bố mẹ, những buổi giao lưu gần gũi với gia đình thứ hai – Sky, người ta chẳng còn thấy một ca sĩ 9x ngông nghênh, tinh nghịch trên sân khấu, mà thay vào đó là một “chàng Cự Giải năm ấy” mít ướt, đa cảm và dễ xúc động. Chính tình yêu chân thành “trời phú” đó đã giúp Sơn Tùng có được cho mình, cho âm nhạc và cho fan những “lần đầu tiên” đáng nhớ.

Chào Sơn Tùng! Năm 2016 của anh rất thành công với khá nhiều “lần đầu tiên” ấn tượng, gây tiếng vang lớn. Anh có nhớ hết những “lần đầu tiên” đó của mình?

Phải nói đến liveshow Chuyến bay đầu tiên - M-TP Ambition, liveshow 1 bài dưới mưa để giới thiệu ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau”, ra mắt MV với 3 người mẫu nước ngoài xinh đẹp, sáng tác ca khúc về Sky và lần đầu gặp người đã đặt tên cho fanclub của anh là Sky trong dịp sinh nhật ... dài nhất Việt Nam khi anh tổ chức tour Fan Meeting dọc chiều dài đất nước.

Ẩn sâu trong vẻ ngông nghênh trên sân khấu là chàng trai Cự Giải đầy tình cảm.

Là một ca sĩ trẻ, tại sao anh lại liều lĩnh tự tạo cho mình những pha “mở đường” như vậy?

Vì anh là một người trẻ! Thực sự là như vậy, người trẻ có một đặc quyền là được “điên”, nếu như chưa ai làm hoặc không ai dám làm, thì anh sẽ là người đầu tiên làm điều đó. Thế giới sẽ ra sao nếu như ai cũng chờ “người khác” làm trước rồi mới làm theo, mà không phải chính mình là người dẫn đường?

Còn một lý do nữa, đó là vì fan và tình yêu mà các bạn dành cho anh. Như liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của anh – Ambition, anh “đánh liều” phối mới lại hơn một nửa số ca khúc trong vòng nửa tháng để trình diễn trong đêm nhạc tại Hà Nội, vì không muốn các bạn bị “chán” khi đã được xem qua những đoạn clip ở liveshow tại Sài Gòn. Dù còn rất nhiều điều chưa đạt như mong muốn nhưng đó là lời cảm ơn mà anh muốn gửi tới gia đình Sky của mình, vì đã luôn ủng hộ, yêu thương anh trong 3 – 4 năm vào nghề.

Bài hát “Như ngày hôm qua” cũng vậy, anh chỉ viết trong khoảng hơn một tiếng, vì ý tưởng về một ca khúc nhắn gửi tới các bạn fan đến bất chợt. Anh cũng không để ý rằng mình là người đầu tiên viết nhạc về fan.

Vậy đâu là dấu ấn mà anh nhớ nhất trong năm 2016 vừa qua?

Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ, vì đều là những nỗ lực của mình, và đều được đền đáp xứng đáng. Trong liveshow “Chuyến bay đầu tiên”, hàng ngàn bạn trẻ đã cùng khóc, cùng cười, cùng hát, cùng thăng hoa với anh khi anh tâm sự về bà, về bố mẹ và khi những giai điệu cất lên. Chưa bao giờ trong cuộc đời, anh cảm nhận được gia đình nhỏ của mình và gia đình thứ hai – Sky lại hòa làm một, cùng nhau che chở tấm thân 1m63 của mình. Cảm giác lúc đó còn hơn cả từ “hạnh phúc”.

Liveshow 1 bài để ra mắt ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau cũng là một quyết định khá “điên” và đáng nhớ của anh. Tối hôm đó, Sài Gòn mưa rất to nhưng gần 5000 bạn fan vẫn đội mưa để đến với anh, cho dù biết rằng những gì họ nhận được chỉ là 1 bài hát.

Anh cũng rất nhớ buổi fan meeting tại Hà Nội, khi anh gặp người mà có thể coi là Sky đầu tiên. Đó là một bạn trẻ ở Thái Bình, đã luôn yêu mến anh từ khi còn là một ca sĩ underground và nhắn tin hỏi anh rằng “Anh có muốn FC của mình có một cái tên không?” rồi đặt cho cộng đồng những người hâm mộ anh cái tên Sky. Rất tiếc, sau này anh không dùng mạng xã hội nữa nên đã mất liên lạc, nhưng không ngờ rằng cả hai lại được gặp nhau tại Hà Nội. Anh không nhớ tên bạn ấy, vì thời đó mỗi người thường tự đặt nickname, và nick của bạn ấy là kukikuc. Có lẽ vì thế mà không bị nàng ấy ... giận.

Sky là gia đình lớn của anh.

Luôn coi Sky là gia đình mình, anh có “đau lòng” khi FC của anh luôn bị dư luận mỉa mai, chê bai, ghét bỏ?

Anh biết cộng đồng Sky hầu hết là những bạn trẻ, chưa nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm sống nên đôi khi có những phát ngôn ngô nghê, gây mất thiện cảm. Song đó chỉ là những chuyện bề nổi, Sky luôn khiến anh rất hãnh diện vì có một cộng đồng fan thân thiện và luôn biết hướng tới những giá trị tốt đẹp. Dự án gần nhất "SKY hướng về miền Trung" không phải lần đầu tiên đại gia đình Sky làm những điều tuyệt vời này. Các bạn ấy đã cùng nhau đoàn kết, mang tên Sky đi muôn nơi để làm từ thiện, chia sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chính vì vậy, dù ít hay nhiều, các nghĩa cử cao đẹp này luôn đáng được trân trọng.

Theo anh, đâu là lý do giúp anh có lượng fan đông đảo và trung thành như vậy?

Có lẽ là do những bài hát của mình trước tiên. Vì anh thường viết nhạc trong lúc bột phát cảm xúc tự nhiên, nên anh nghĩ rằng nó chạm đến cảm hứng của họ, chia sẻ được tiếng lòng của thế hệ trẻ bây giờ mà không có yếu tố kỹ thuật nào thay thế được. Có một bạn từng chia sẻ với anh rằng “Sơn Tùng là tác giả của nhiều “câu cửa miệng” dành cho giới trẻ nhất.”, chắc cũng đúng!

Năm 2016, anh đã có dịp sinh nhật… dài nhất Việt Nam.

Còn về giọng hát thì sao? Anh nghĩ gì trước một số ý kiến cho rằng anh không thể hát live?

Anh luôn nhận thấy rằng bản thân mình hát live không giỏi. Vì vậy, Tùng mới cố gắng từng bước chân, cố gắng chinh phục người nghe, chinh phục bản thân mình, viết nhiều hơn, cảm nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Ngay cả những sáng tác của mình, mỗi lần ra mắt là lại nhận rất nhiều chỉ trích nhưng anh nghĩ rằng miễn sao chúng được mọi người quan tâm, đón nhận là vui rồi. Những ai chỉ trích thì hãy cứ để cho họ nói, còn công việc của Sơn Tùng là sản xuất thêm nhiều bài hát hay hơn nữa dành cho khán giả, và luôn làm tốt nhất có thể trên sân khấu, vì khán giả của anh xứng đáng được thưởng thức những gì hay nhất.

Biểu cảm độc nhất vô nhị của anh Sơn Tùng MTP.

Năm 2017 của Sơn Tùng sẽ như thế nào?

Ai mà nói trước được tương lai, có thể là một vài minishow, liveshow, có thể sẽ là một bộ phim nữa có mặt diễn viên Sơn Tùng... Hiện nay tất cả đều đang được lên kế hoạch. Còn dự định gần nhất của anh là dành trọn vẹn mùa Tết này cho gia đình ở Thái Bình, đã quá lâu anh không được ăn cơm nhà và cãi nhau với cậu em trai yêu “quái” rồi.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ rất chân thành của mình!

Hồng Minh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chàng Cự giải Sơn Tùng tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

David Beckham được gắn ngôi sao danh vọng

Cựu sao bóng đá David Beckham sẽ gia nhập hàng ngũ các diễn viên, ca sĩ và huyền thoại thể thao được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 12/6.

12.000 khán giả đến với concert đầu tiên dành cho trẻ em

Diễn ra tại TP. Hải Phòng, concert "Em Bé Chất" hướng tới việc tạo nên một sân chơi nghệ thuật vui tươi, lành mạnh và giàu ý nghĩa dành cho các em nhỏ yêu thích ca hát, biểu diễn và thể hiện bản thân. Chương trình đã thu hút 12.000 khán giả tham dự.