Chị gái Hồ Văn Cường bật khóc khi nhắc về em trai

Phạm Quang Trường
Vì cái nghèo mà chị gái Hồ Văn Cường phải nghỉ học từ sớm để đi làm công việc chân tay. Chị không muốn cậu em phải giống như mình.

Dò tìm đến nhà của quán quân "Vietnam Idol Kid 2016" Hồ Văn Cường tại ấp Phú Trung, xã Long Bình, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, tưởng khó mà lại dễ, bởi lẽ chỉ cần hỏi “nhà của cậu bé thi hát”, từ già trẻ, lớn bé đều biết và chỉ dẫn khá cụ thể, nhiệt tình.

Tiếc thay khi vừa đến nơi, cậu và ba mẹ lại vừa đi ngược vào khu trung tâm cách đó khoảng hơn 20km để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Chỉ có mỗi mình chị gái Cường – chị Xuyến - vừa xin phép gia đình chồng để về nhà bố mẹ trông nom nhà cửa. Nhưng nhờ vậy, câu chuyện về Cường trở nên thú vị hơn khi được chia sẻ ở một góc nhìn khác.

Căn nhà của Hồ Văn Cường nằm giữa bãi đất trống. Ảnh: Nguyễn Thành.

Nghèo đến mức phải lấy giường làm sân khấu

Trước đó 1 ngày, gia đình Cường tổ chức buổi tiệc để ăn mừng chiến thắng cũng như cám ơn bà con chòm xóm. Làng quê nghèo nhờ vậy mà được dịp tưng bừng, nhộn nhịp, người ra vào tấp nập. Nhiều khán giả ở các xã khác, không ngại đường xa tìm đến nơi để được “nhìn mặt thằng Cường”, được “thấy cô Phi Nhung bằng xương bằng thịt”. Căn nhà của cậu từ trước đến nay chưa bao giờ được đón nhiều khách đến thế.

Sau một đêm, vùng quê trở lại đúng không khí vốn có của nó. Cánh đồng lúa bát ngát, xanh rì gần đó càng khiến mảnh đất nhỏ trống trơn, khô cằn của nhà Cường trở nên thảm thương. Trước đây, mảnh đất dùng làm nơi trồng cải, đậu này là một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình. Gọi là “nguồn thu nhập chính” nhưng thực chất chỉ vọn vẹn vài trăm nghìn đồng, chưa kể những khi trái mùa khiến cả gia đình lâm vào cảnh tay trắng, nợ nần.

Vài tháng trở lại đây, mảnh đất này bị bỏ trống vì mẹ Cường lên thành phố để chăm sóc cậu con trai đi thi hát.

Nhà của gia đình Hồ Văn Cường do ông bà để lại nên khá xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Thành.

Đúng như hình dung qua lời kể trước đây, nhà Hồ Văn Cường gần như không có gì giá trị, ngay cả sau khi cậu bạn đăng quang và mang về giải thưởng 200 triệu đồng - số tiền mà có lẽ cả đời ba mẹ Cường chưa từng có cơ hội nắm giữ. Vật dụng giá trị nhất trong nhà là chiếc TV nhiễu sóng vì sử dụng ăng ten cũ, còn dàn karaoke được người ta cho nhưng không thể sử dụng vì hư hỏng nặng.

Chống chọi với cái nắng gắt cháy da là chiếc quạt treo trên tường. Hôm Phi Nhung xuống thăm nhà, chiếc giường duy nhất được kê ra đường để làm… sân khấu.

Nếu có đổi khác, có lẽ đó là tấm poster “Hồ Văn Cường cố lên” dùng để cổ vũ cậu trong đêm chung kết được treo trang trọng ở góc nhà, bên trên 4 tấm giấy khen học sinh tiên tiến/Cháu ngoan bác Hồ của Cường được mẹ dán cẩn thận phía sau lưng bìa các tông. Nhìn vào cũng đủ cảm nhận, Cường là niềm tự hào lớn nhất của cả nhà.

Nói về hoàn cảnh của Hồ Văn Cường, bà Hoa – hàng xóm  chia sẻ nhà cậu bạn là một trong những hộ nghèo nhất nhì khu vực. Cũng vì mặc cảm mà ba mẹ, chị gái lẫn chính bản thân cậu bạn khi giao du bên ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà. Mãi đến khi thằng nhóc hiền lành, ít nói xuất hiện trên TV, cả xóm mới dồn sự chú ý. Câu chuyện về cậu bạn xuất hiện ở các sân khấu đám cưới để hát kiếm tiền giờ đã được cả nước yêu mến cũng được lan truyền nhanh chóng.

Tấm poster cổ vũ con trai được ba mẹ Cường treo cao ở góc tường nhà. Ảnh: Nguyễn Thành.

Kể từ ngày Cường đi thi, vùng quê Gò Công chộn rộn hẳn lên. Mỗi tối chủ nhật, ai nấy đều dán mắt vào TV  để cổ vũ cậu. Có nhà không bắt sóng được VTV3, sáng hôm sau liền sang nhà hàng xóm dò hỏi kết quả. Bà Hoa tâm sự thêm, dù không có máu mủ ruột rà, nhưng mỗi đêm công bố kết quả, bà đều hồi hộp và căng thẳng. Trong khi đó, cháu gái của bà học dưới lớp của Cường tại trường THCS Long Bình mỗi tuần đều xin ba mẹ bình chọn 3 tin. Đêm chung kết, cô bạn khiến cả xóm phải giật mình vì tiếng la vì vui mừng.

Thành quả của cậu bạn, ai nấy cũng đều vui lây vì giờ đây, nhà Cường cũng bớt khổ phần nào.

“Em không muốn Cường phải giống mình”

Đó là lời tâm sự của chị gái Hồ Văn Cường khi được hỏi về em trai.

Chị Cường có gương mặt nét và ngoại hình vừa vặn, nếu không phải vì nước da đen sạm vì làm việc ngoài trời và ăn mặc tươm tất hơn, chị chắc chắn sẽ rất xinh xắn. Nghỉ học từ năm lớp 6 để nhường cái “quyền được đi học” cho em trai, Xuyến đi làm giống mẹ là nhổ cỏ thuê. Đến 20 tuổi, cũng vì cái nghèo mà chị được gả cho người quen biết ở chỗ làm. Chàng trai này cũng làm việc giống ba Xuyến và Cường là thợ hồ.

Xuyến đi làm dâu, ở nơi cách nhà ba mẹ đẻ khá xa. Xuyến nói nhà không có TV nên chỉ có thể xem ké hàng xóm để cổ vũ em trai. Nhiều khi muốn thăm hỏi mẹ và em ở thành phố, nhưng cũng không có điện thoại nên lại thôi.

Chị gái Cường bật khóc khi kể về hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Nguyễn Thành.

Nói đến đây, Xuyến bật khóc, không phải kiểu khóc nức nở, mà vừa nghẹn ngào vừa tủi thân. Chị nói muốn Cường không phải có cuộc sống giống mình, muốn em được đi học, được bằng bạn bằng bè. Vừa nói, đôi bàn tay Xuyến xoắn lại, ánh mắt cố tình tránh né vào chỗ khác còn giọng nói liên tục ngắt quãng vì xúc động.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Xuyến kể khi nghe tin em trai thi đậu, chị vui mừng nhiều lắm bởi giờ đây Cường ít ra sẽ có tương lai hơn, sống tốt hơn, được ăn học đầy đủ. Còn về phần mình, cô chấp nhận số phận.

Tâm trạng của chị gái Cường chỉ tốt hơn khi nghe lời an ủi rằng từ nay mọi chuyện sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Lúc này, chị cũng mới nở nụ cười hiếm hoi. Ai cũng công nhận, Xuyến cười rất xinh, chỉ là sống lâu trong cái khổ nên chị cũng dần quên đi biểu cảm này.

Trở lại với Cường, sau khi đăng quang "Vietnam Idol Kid 2016", cậu tưởng chừng sẽ có khoảng thời gian dài về nhà để nghỉ ngơi và quay lại cuộc sống trước đây. Thực tế trong những ngày qua, cậu bạn 13 tuổi chỉ có duy nhất 2 đêm được ngủ cùng bố mẹ và chị bởi phải liên tục di chuyển giữa Gò Công (Tiền Giang) và TP Hồ Chí Minh để tham gia các buổi ghi hình, phỏng vấn.

Tối 21/7, sau khi làm giấy tờ, Cường lại lên xe của ca sĩ Phi Nhung để lên thành phố, bắt đầu những buổi đi diễn để tri ân khán giả. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ "Áo mới Cà Mau", sắp tới cô sẽ tạo điều kiện để con trai nuôi lên TP Hồ Chí Minh để có điều kiện học tập, phát huy năng khiếu nghệ thuật tốt hơn.

Còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì về tương lai của quán quân Thần tượng âm nhạc nhí. Thậm chí, nhiều người lo lắng rằng liệu những thay đổi chóng mặt của cuộc sống sẽ có những ảnh hưởng gì đến cậu bạn 13 tuổi. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng cậu sẽ được đến trường, được yêu thương nhiều hơn, không phải làm công việc tay chân như cha mẹ và chị, không phải đi hát đám cưới để kiếm tiền nữa.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chị gái Hồ Văn Cường bật khóc khi nhắc về em trai tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?