Chiêu mộ được 'cha đẻ' của Gegenpressing, MU vẫn bị chê: Chỉ biết 'ăn mày' quá khứ!

Tiên Võ
"Man United giờ đây đang hoang mang, tuyệt vọng sống trong những ngày tháng vinh quang của quá khứ, giống như Arsenal", nhận định của Troy Deeney.

Troy Deeney, ngôi sao của CLB Birmingham City mới đây đã có một bài viết dài trên tờ The Sun về Man United. Cựu tiền đạo của Watford thẳng thừng chỉ ra vấn đề của đội bóng thành Manchester. Quỷ đỏ giờ đây chỉ đang sống vật vờ, bấu víu vào quá khứ huy hoàng còn hiện tại và tương lai như một mớ hỗn độn bất chấp có được sự phục vụ của "ông tổ" Gegenpressing, HLV Rangnick.

Chiêu mộ được 'cha đẻ' của Gegenpressing, MU vẫn bị chê: Chỉ biết 'ăn mày' quá khứ! - Ảnh 1
 Tiền đạo Troy Deeney chỉ ra những vấn đề đang tồn tại ở Man United, đội bóng đang nhận được sự quan tâm lớn nhất hiện nay.

Dưới đây là toàn bộ bài viết của Troy Deeney về MU trên tờ The Sun. 

Trong rất nhiều năm, khi chúng ta nghĩ về Manchester United, có phải chúng ta đã nghĩ rằng "đây là câu lạc bộ lớn nhất và tốt nhất trên thế giới"?

Tôi chắc rằng nhiều người sẽ nghĩ như vậy. Nó không chỉ đơn giản là việc MU đã giành chiến thắng ở mọi trận đấu hay giành được những chiếc Cup ở các giải đấu, đó còn là sự ổn định được duy trì nhiều năm của một đội bóng. Họ thật sự đã từng là một CLB vĩ đại. 

Đối với các đội bóng khác, các cầu thủ khi đối đầu với MU tại Old Trafford luôn nghĩ rằng thua 2-0 hay 3-0 trước một đội bóng như MU là điều hiển nhiên. 

Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Không biết mọi người có suy nghĩ giống tôi không, nhưng tôi nghĩ MU là một câu lạc bộ kỳ lạ, rất kỳ lạ. Man United dường như luôn đến muộn trong các bữa tiệc. Họ từng là người dẫn chương trình nhưng giờ họ lại xuất hiện vào lúc 11 giờ rưỡi khi tiệc bắt đầu... tàn. 

Khi bạn nghĩ về MU bây giờ, bạn nghĩ về một câu lạc bộ sống trong quá khứ, tuyệt vọng để giành lại những vinh quang đã mất. Và bạn nghĩ về một hệ thống với những thứ cũ kĩ, với những cựu cầu thủ được giao những vai trò quan trọng trong khi họ chưa sẵn sàng - bao gồm cả Ole Gunnar Solskjaer. Có vẻ như tất cả những người ở MU đã vùi đầu vào cát trong vài tuần qua. 

Chiêu mộ được 'cha đẻ' của Gegenpressing, MU vẫn bị chê: Chỉ biết 'ăn mày' quá khứ! - Ảnh 2
 Ole Solskjaer có thực sự là vấn đề của MU?

Trong khi triều đại của Solskjaer ở MU rõ ràng đã kết thúc với những thất bại nặng nề trước Leicester, Liverpool và Manchester City nhưng Ban lãnh đạo của họ không thực hiện bất kỳ kế hoạch nào.

Sau khi bị Liverpool vùi dập 5-0 trên sân nhà, Antonio Conte xuất hiện như một sự thay thế hoàn hảo cho Ole. Nhưng United đã bỏ qua cơ hội đó và để nhà cầm quân người Ý đến Tottenham. Và rồi họ tiếp tục chần chừ cho đến khi đội bóng tiếp tục để thua 4-1 trước Watford. MU rõ ràng không có kế hoạch B nào cả.

Michael Carrick bất đắc dĩ làm HLV thay thế cho Ole khi ông ấy bị sa thải, sau đó Ralf Rangnick được đưa về để làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải. Còn Mauricio Pochettino, một HLV được fan yêu thích được phỏng đoán sẽ cập bến Old Trafford vào mùa hè năm sau, nhưng không ai chắc chắn về điều này. 

Những tin đồn, những sự thay thế cho đến lúc này chỉ càng phủ bóng mây xám xịt về sự ảo tượng ở nơi này.

Điều gì sẽ xảy ra trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng khi bạn có một người quản lý sẽ không ở lại vào mùa hè? Và điều gì sẽ xảy ra nếu Rangnick thành công rực rỡ ở MU trong nhiệm kỳ 6 tháng của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy đưa MU lọt vào bán kết Champions League, vô địch FA Cup và cán đích ở một vị trí trong top 4? Liệu ông ấy có thăng tiến và hoàn thành công việc như Solskjaer đã làm?

Chiêu mộ được 'cha đẻ' của Gegenpressing, MU vẫn bị chê: Chỉ biết 'ăn mày' quá khứ! - Ảnh 3
 HLV Rangnick mang đến sự nhiều sự kỳ vọng khi dẫn dắt MU. 

Tôi rất thích nghe những huyền thoại của MU thảo luận về tất cả những điều này trên các phương tiện truyền thông và đối với tôi, điều tốt nhất đến từ Paul Scholes, khi anh ấy hỏi làm thế nào mà đội ngũ huấn luyện của Solskjaer vẫn còn làm việc tại MU?

Carrick, Mike Phelan và Kieran McKenna vẫn ở đó, như thể họ không liên quan gì đến việc United đã trình diễn tệ hại như thế nào. Darren Fletcher đã đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật của United. Anh ấy là một người đàn ông tốt và là một cầu thủ xuất sắc nhưng đây là công việc đầu tiên của Fletcher khi anh ấy giải nghệ. Nó giống như việc rời trường đại học và ngay lập tức trở thành CEO của Google.

Tôi vẫn không hiểu được việc tại sao Solskjaer được bổ nhiệm làm huấn luyện viên ngay từ đầu. Dường như MU đang cố gắng thuê những cầu thủ từ thời Sir Alex Ferguson và cố gắng tái hiện những ngày vinh quang đó, nhưng bóng đá đã phát triển nhanh chóng trong tám năm qua.

Và Ed Woodward, giám đốc điều hành của MU - không phải lúc này lẽ ra anh ta nên rời khỏi chiếc ghế quan trọng tại Old Trafford hay sao? Trong những năm qua, anh ta vẫn loanh quanh trong việc đưa ra các quyết định quan trọng.

Với những gì đang diễn ra chúng ta có thể thấy, Man United hiện tại đang rối như tơ vò, không có hệ thống rõ ràng. Các cầu thủ cũng có thể sử dụng điều này như một cái cớ để bào chữa, mặc dù trong trường hợp của MU, đây không chỉ là những lời bào chữa, mà chúng là những lý do thực sự.

Chiêu mộ được 'cha đẻ' của Gegenpressing, MU vẫn bị chê: Chỉ biết 'ăn mày' quá khứ! - Ảnh 4
 Man United vật vã đi tìm lại vinh quang quá khứ.

Kết quả của tất cả những điều này, MU đang kém xa Chelsea, Manchester City và Liverpool hàng dặm. Ba đội bóng này là những câu lạc bộ sống ở hiện tại và có tầm nhìn cho tương lai. Còn United, họ chỉ sống trong quá khứ. 

MU hiện tại chỉ đang chiến đấu để trở thành đội bóng tốt nhất trong số những CLB còn lại tại Ngoại hạng, trừ Chelsea, Manchester City và Liverpool. Họ đang chiến đấu với West Ham, Tottenham và Arsenal cho vị trí cuối cùng để giành vé tham dự Champions League.

Với Watford, đội bóng cũ của tôi, tôi rất vui khi họ đã có màn trình diễn hết sức tuyệt vời vào cuối tuần trước. Và sự thật là, tỷ số có thể còn tồi tệ hơn cho MU nếu Ismaila Sarr ghi được một bàn thắng từ quả phạt đền ở đầu hiệp 1, Watford có thể khiến MU thua đậm hơn nữa.

Trước đây MU chưa bao giờ sợ hãi khi đối đầu với một đội bóng như Watford. Nhưng thời thế đã thay đổi. 

Watford khi đụng độ Chelsea, Man City hay Liverpool, các cầu thủ sẽ nghĩ rằng cho dù họ thi đấu bằng hết cả năng của mình thì vẫn không đủ để đánh bại 3 đội bóng này. Với MU thì khác, họ vẫn có những cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng Watford đã thi đấu quyết tâm và giành được kết quả xứng đáng. 

Tôi nghĩ, nếu United không nhanh chóng thay đổi, họ sẽ giống như Arsenal, đội bóng đã nói lời tạm biệt Champions League trong những năm qua. Man United thật sự cần một cuộc cách mạng và điều đầu tiên là họ cần trở thành một câu lạc bộ được điều hành và quản lý đúng cách!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chiêu mộ được 'cha đẻ' của Gegenpressing, MU vẫn bị chê: Chỉ biết 'ăn mày' quá khứ! tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác