"Choáng" với người mẹ 37 tuổi có... 38 người con

Đinh Mai
Hoang đường ư? Đó là chuyện thật của cô Mariam Nabatanzi, một người phụ nữ Uganda – quốc gia không giáp biển ở châu Phi.

Cô Mariam Nabatanzi

Cô Mariam năm nay 37 tuổi, nhưng đã có tới 38 đứa con và tất cả đều là con đẻ của cô ấy. Sao lại có thể thế được nhỉ?

Đây nhé, cô Mariam lần đầu tiên sinh con khi mới... 13 tuổi, cô bị ép gả cho một ông chồng đã... 40 tuổi và trải qua vài đời vợ. Ở lần sinh con đầu tiên này, cô mang thai đôi. Sau đó, cô sinh 36 đứa con khác, lần lượt là: 5 lần sinh đôi, 4 lần sinh 3, 3 lần sinh 4 và chỉ có 2 lần sinh đơn mà thôi.

Trong số 38 người con của cô Mariam, có 10 người con là gái và 28 con trai. Con đầu của người mẹ này hiện đã 23 tuổi và nhỏ nhất mới 4 tháng tuổi.

Mặc cho mọi người “mắt tròn mắt dẹt” về khả năng sinh nở của mình, cô Mariam không thấy điều này là bất thường hay đặc biệt, bởi cô kể, bố đẻ của cô có đến 45 người con.

Cô Mariam (áo đen) và hàng chục đứa con đẻ của chính mình

Ở một góc độ khác ngoài sự đặc biệt, nhiều chuyên gia cho rằng việc sinh nở của cô Mariam là hệ quả của một cuộc sống cổ hủ, lạc hậu: Cô bị ép gả cho một người chồng gia 40 tuổi từ khi mới… 12. Chưa kể, việc sinh nở nhiều khiến sức khoẻ của người phụ nữ bị giảm sút một cách đáng kể, gia đình đông con khiến cuộc sống trở nên chật vật. Cô Mariam thậm chí còn bị chồng ngược đãi, đánh đập thường xuyên.

Thật đáng buồn phải không các ấy?

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: Daily Monitor

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Choáng" với người mẹ 37 tuổi có... 38 người con tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.