Chung tay giúp đỡ các bạn nhỏ gia cảnh khó khăn, mắc bệnh hiếm gặp

Tổng đài Siêu Kun vừa tới nhà thì cơn mưa ập xuống. Cô Tươi kéo vội tấm bạt che phần mái ngói bị dột, đè thêm mấy viên gạch để phòng gió to. Thấy có người lạ, cô bạn Hà Anh gọi lớn: “Mẹ ơi, nhà có khách ạ!”.

Trước mặt chúng tôi là người phụ nữ với gương mặt khắc khổ, có lẽ cô cũng chẳng quan tâm mình đã già trước tuổi như thế nào. Cô bạn Hà Anh vẫn ngồi ngoan ở góc phòng, cầm cái quạt nan phe phẩy cho chị gái vừa phẫu thuật được mấy ngày. 

kun - Ảnh 1
Căn nhà cũ của ông ngoại hiện là nơi sinh hoạt của 7 người

Cô Tươi và chú Lợi làm công nhân ở đồn điền cao su tại Gia Lai. Cô chú sinh được 3 cô con gái: Trà My là chị cả năm nay 13 tuổi, Hải Yến 9 tuổi, còn Hà Anh 4 tuổi. “Ngày bé đứa nào cũng bụ bẫm, khoẻ mạnh. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, được 6 tháng tuổi thì con thứ hai ốm, rồi đến con út”, cô Tươi nghẹn ngào chia sẻ.

Suốt 5 năm, cô chú chạy ngược chạy xuôi, hết lên bệnh viện tỉnh rồi lại vào bệnh viện Nhi đồng II mà vẫn không tìm ra bệnh. Đến đầu năm 2018, Hải Yến được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi TW gửi mẫu máu đi Đài Loan và có kết quả chẩn đoán xác định là bệnh Gaucher.

Từ khi các bạn đau ốm, của cải trong nhà cô chú cứ thế “đội nón ra đi”. Dù dốc sức làm việc nhưng số tiền kiếm được không đủ để sinh hoạt. 

Khó khăn chồng chất khó khăn, tiền chữa bệnh cho con đè nặng lên vai, hai vợ chồng vay mượn để chú Lợi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. “Một, hai năm đầu cũng may là đủ tiền trả nợ. Hai năm vừa rồi dịch bệnh COVID-19, thu nhập không được bao nhiêu nữa rồi!”, cô Tươi trải lòng.

kun - Ảnh 2

Chỗ ngủ của bốn mẹ con.

Cô Tươi một nách ba con, ai thuê gì làm nấy, hôm nào con đau quá cô mới nghỉ. Nhà trọ cũng hết hợp đồng, bốn mẹ con dắt nhau về nhà ông ngoại. Cũng may còn căn nhà ba gian của ông để trông ngóng. Bốn mẹ con chị Tươi thì trải giát giường để ngủ.

Căn phòng đơn sơ, bên dưới, Hải Yến gầy gò nằm co quắp, lúc tỉnh lúc mê vì đau. Chốc chốc Hà Anh lại gọi mẹ: “Chị bị làm sao này mẹ ơi?”. Mặc dù nóng, dù sợ nhưng em vẫn ngồi ngoan, đôi mắt trong trẻo ngây thơ thoáng chút buồn.

kun - Ảnh 3
Hai chị em Hải Yến và Hà Anh bị trướng bụng do lách to lên.

“Đầu 2020 cháu phẫu thuật cắt lách. Sang năm nay thì mổ chân, vết mổ 20 ngày trước bị nhiễm trùng nên phải phẫu thuật lại... Bệnh có nguy cơ làm hoại tử xương, thêm dấu hiệu hở van tim và đau xương vai, gia đình sợ lại phải mổ tiếp” – cô Tươi vừa nói vừa gạt nước mắt.

Theo bác sĩ điều trị trực tiếp cho Hải Yến: “Bệnh Gaucher là bệnh hiếm gặp, phải dùng thuốc enzyme điều trị 2 tuần/1 lần và duy trì cả đời. Không có thuốc, bệnh sẽ càng ngày càng nặng và có thể gây tử vong”.

Để mua thuốc cho Hải Yến phải cần tới số tiền lên tới 2,4 tỷ đồng/năm. Hiện tổ chức Nhân đạo Quốc tế hỗ trợ 70%, gia đình cần phải chi thêm 720 triệu. Các nhà hảo tâm, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, Tổng đài siêu KUN (1800 585872) cũng chung tay giúp đỡ, hiện còn thiếu 371 triệu đồng.

kun - Ảnh 4
Chưa có tiền chữa cho Hải Yến, Hà Anh cũng nghi mắc Gaucher

Cô Tươi nhìn xa xăm với ánh mắt tuyệt vọng, chưa có tiền chữa bệnh cho Hải Yến, bản án tử còn lơ lửng trước mắt vậy mà Hà Anh đã nhận chẩn đoán ban đầu mắc bệnh Gaucher giống chị.

Tổng đài siêu Kun rời ngôi nhà nhỏ mà lòng đầy xao xuyến. Không biết rồi đây các bạn nhỏ sẽ ra sao, liệu có một phép màu nào để những đôi mắt ngây thơ kia hết buồn, để đôi chân xinh xắn kia lại được tung tăng chạy nhảy?

Mọi đóng góp xin gửi về số tài khoản: 13810000118119 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Bến Nghé. Tên TK: Công ty cổ phần sữa Quốc tế.

Nội dung chuyển khoản: #76, Hỗ trợ gia đình Hải Yến và Hà Anh

  Tổng đài siêu KUN 1800 585872 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP sáng lập để giúp đỡ, chia sẻ, là cầu nối giữa các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, với sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý giàu kinh nghiệm, Tổng đài siêu KUN luôn sẵn sàng lắng nghe, giúp bạn nhỏ giải đáp các vấn đề tâm lý học đường.  

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chung tay giúp đỡ các bạn nhỏ gia cảnh khó khăn, mắc bệnh hiếm gặp tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Teen Quảng Trị giao lưu cùng báo Đội

Mới đây, các bạn học sinh trường THCS Nguyễn Du (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã vui mừng chào đón chương trình Giao lưu hưởng ứng phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vòng tay ấm của báo Đội

Những ngày cuối năm rộn ràng, đoàn công tác của Báo TNTP&NĐ cùng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có dịp đến thăm, tặng quà và trao học bổng cho gần 200 học sinh trường TH&THCS Triệu Thượng (điểm trường Trấm), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

UPU - Tiếp bước em đến trường

Vào một buổi chiều mùa đông se lạnh đầu năm mới, gần 200 bạn học sinh dân tộc thiểu số tại điểm trường Lịch Sơn thuộc trường Tiểu học La Hiên (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã được nhận những món quà ấm áp, nghĩa tình từ Ban Tổ chức (BTC)- Ban Giám khảo (BGK) cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU.

Hội chợ tuổi thơ, giúp bạn nghèo vui Tết

“Hội chợ tuổi thơ” giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần tiết kiệm cho đội viên, thiếu nhi, tham gia tích cực trong các hoạt động tập thể, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và rèn lòng nhân hậu, cảm nhận được niềm vui nhân đôi, hạnh phúc bội phần khi giúp đỡ được người khác.

Ước mơ của trẻ em xóm ngụ cư

Hơn 30 bạn nhỏ đang sinh sống tại các xóm ngụ cư nghèo trên địa bàn quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) đều đặn gặp nhau vào sáng Chủ nhật hằng tuần tại thư viện cộng đồng “Tổ Kiến Nhỏ” (nằm trên đường Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để được đọc sách và giao lưu, kết nối...