Tinh thần "tương thân, tương ái" của trường Trần Phú

PV (ghi lại)
Trước hoàn cảnh Hà Đặng Quyền Anh, học sinh lớp 3A2, Tiểu học Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) có hoàn cảnh khó khăn lại mắc phải căn bệnh quái ác, cô và trò nhà trường đã chung tay ủng hộ, hỗ trợ điều trị cho học sinh.

Năm lớp 2, Hà Đặng Quyền Anh đã được bác sĩ phát hiện và chẩn đoán căn bệnh "Loạn sản xơ xương" (xương mềm xốp). Hàng tháng Quyền Anh phải đi kiểm tra và lấy thuốc định kì. Được biết gia đình em cũng thuộc diện khó khăn, mẹ là người dân tộc ít người, thu nhập không ổn định, một mình nuôi Quyền Anh ăn học.

Ngày 14/2 vừa qua, Quyền Anh bị tai nạn dẫn đến gãy xương đùi và được các bác sĩ yêu cầu mổ gấp để cố định chân. Hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng với chi phí ca mổ không nhỏ đã khiến hoàn cảnh khó khăn càng chồng chất khó khăn lên vai mẹ Quyền Anh khi không thể xoay xở ngay được chi phí điều trị cho con. Trước tình cảnh khó khăn ấy, với tấm lòng tương thân tương ái, thương yêu học sinh như con, Ban Giám hiệu nhà trường quyết định kêu gọi vận động ủng hộ giúp đỡ Quyền Anh. Sau thời gian ngắn vận động, việc làm ý nghĩa đã nhận được sự ủng hộ, chung tay từ những tấm lòng nhân ái của các bạn học sinh, phụ huynh nhà trường và các Mạnh thường quân khi quyên góp được số tiền 83.102.000 đồng gửi tặng tới Quyền Anh hỗ trợ điều trị.

Ban Giám hiệu trường Tiểu học Trần Phú trao hỗ trợ cho gia đình bạn Quyền Anh
Ban Giám hiệu trường Tiểu học Trần Phú trao hỗ trợ cho gia đình bạn Quyền Anh

Sáng ngày 20/2, Ban Giám hiệu cùng đại diện Ban Cha mẹ học sinh trường Tiểu học Trần Phú và Hội Chữ thập đỏ phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đã đến thăm và trao số tiền quyên góp được tới Quyền Anh. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ của phường Trần Phú cũng trao tặng gia đình em số tiền là 18.000.000 đồng. Hy vọng cùng sự chung tay giúp đỡ của thầy cô, bè bạn và cộng đồng, Quyền Anh sẽ có thêm động lực vượt chiến thắng bệnh tật.

dấdsa
Hội Chữ thập đỏ phường Trần Phú trao tặng hỗ trợ cho gia đình Quyền Anh

Nhận được món quà quý giá trong lúc khó khăn, mẹ của Quyền Anh rất cảm động và gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của chính quyền phường Trần Phú, của Ban Giám hiệu trường TH Trần Phú, Ban Cha mẹ học sinh và các nhà hảo tâm.

Quyền Anh vui mừng khí được phẫu thuật thành công và hứa sẽ tích cực điều trị để nhanh phục hồi, quay trở lại lớp cùng bạn bè và thầy cô.

Hành động cao đẹp của cô và trò trường Tiểu học Trần Phú đã thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Đồng thời đã giáo dục cho học sinh nhà trường tinh thần, sẻ chia, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tinh thần "tương thân, tương ái" của trường Trần Phú tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Chung sức mang “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” đến với bà con Đắk Lắk

Ngày 19/11, Đoàn Công tác của Báo Đại đoàn kết do Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk về việc phối hợp triển khai thực hiện Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.

School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường lan tỏa thông điệp sống xanh tới hơn 5.500 học sinh

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) triển khai chương trình School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường tại bốn điểm trường trên địa bàn TP. Hà Nội, mang thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa và lối sống xanh tới hơn 5.500 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hướng tới hình thành thế hệ công dân trẻ có ý thức và trách nhiệm với tương lai bền vững.

Nguyễn Anh Thư - "Bông hoa" nghị lực phố núi

Nguyễn Anh Thư, lớp 3, trường Tiểu học thị trấn Phố Châu, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh, người mang trong mình hội chứng suy thận kháng thuốc và căn bệnh nấm nhiễm máu nhưng chưa bao giờ ngừng ước mơ đến lớp. Dù phải thường xuyên đi viện điều trị, em vẫn kiên trì học tập, hăng hái tham gia các hoạt động Đội và trở thành tấm gương sáng về nghị lực vượt khó.