Chuyện lạ có thật ở Ấn Độ: Gà trống đi xe buýt cũng bị thu vé như hành khách

Ngọc Lam
Tình huống dở khóc dở cười khi phụ xe thu tiền vé của một chú gà trống đi xe buýt cùng chủ như hành khách đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Khi đi xe buýt, nếu như bạn mang theo một chiếc túi thì bạn có phải trả tiền vé cho chiếc túi đó không? Chắc chắn là không rồi. Tuy nhiên, nếu trong chiếc túi đó của bạn có một con gà thì sẽ thế nào?

Ở Telangana (Ấn Độ), một hành khách tên là Ali khi lên xe buýt đã xách theo một chiếc túi vải và bên trong có một chú gà trống còn sống. Khi đến trạm Sultanabad vào khoảng 11h30 phút sáng, chú gà trống ở bên trong chiếc túi vải bắt đầu di chuyển. Lúc này, người phụ xe tên G Tirupathi nhìn thấy có chuyển động dưới tấm vải và bắt đầu dồn mọi sự chú ý về phía Ali. 

Chuyện lạ có thật ở Ấn Độ: Gà trống đi xe buýt cũng bị thu vé như hành khách - Ảnh 1

Những tưởng gà chỉ là hành lý mang theo như chiếc túi vải nhưng hóa ra, người phụ xe lại yêu cầu chủ nhân của chú gà mua vé cho nó với giá 30 rupee (khoảng 9.000 đồng). Lý do giải thích về việc này là tất cả mọi sinh vật sống khi lên xe buýt đều phải mua vé.

Số tiền tuy không lớn nhưng Ali không đồng ý trả vì anh cho rằng chú gà trống nằm trong chiếc túi chỉ là một món hành lý thông thường. Và đôi bên đã xảy ra tranh cãi, nhưng cuối cùng vị khách này vẫn phải trả tiền vé cho chú gà trống để tránh việc bị đuổi xuống xe.

Chuyện lạ có thật ở Ấn Độ: Gà trống đi xe buýt cũng bị thu vé như hành khách - Ảnh 1
Ali sau khi tranh cãi với phụ xe, anh vẫn phải trả tiền vé xe buýt cho chú gà trống của mình.

Sự việc này sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều netizen Ấn Độ đã bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử của người phụ xe. Họ cho rằng, chú gà trống chỉ nên coi là hành lý đi kèm với khách hàng và không phải mua vé cho nó. Việc phụ xe thu tiền vé xe của chú gà trống là không đúng quy định.

Cơ quan giao thông vận tải bang Telangana sau đó đã phải lên tiếng về sự việc này. Vị đại diện cơ quan quản lý cho biết, cả hành khách và người phụ xe đều chưa cư xử đúng mực. Bởi theo quy định, động vật không được phép lên xe buýt. Vì vậy, lái xe và phụ xe hôm đó sẽ phải giải trình về việc vi phạm quy định khi đã cho gà lên xe rồi còn bán vé cho gà.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chuyện lạ có thật ở Ấn Độ: Gà trống đi xe buýt cũng bị thu vé như hành khách tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Kỳ 7: Đi xe buýt thật tiện

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 6: Trạm sạc xanh kỳ diệu

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 5: "Giải cứu" xe kem

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 4: Khám phá Ấn Độ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 3: Giải cứu thành phố khói

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.