Chuyện ngủ của muôn loài

Chăm học
Voi ngủ đứng hay ngồi, vịt ngủ thì nhắm hay mở mắt…, đó là những thông tin sẽ được “bật mí” ngay sau đây. Nếu bạn muốn biết thì đừng bỏ lỡ nhé!

Đứng hay nằm, voi "cân" tất

Voi có thể ngủ ngay cả khi đứng, nhưng cũng có lúc chúng nằm ngủ. Khi ở trong môi trường tự nhiên, voi thường chỉ ngủ khoảng 2 giờ mỗi ngày, nhưng nếu được ở nơi an toàn, không phải lo lắng đề phòng những kẻ săn mồi nguy hiểm thì voi có thể ngủ tới 7 giờ mỗi đêm.

Nằm cuộn tròn, ngủ thật ngon

Đó là tư thế ngủ mà đôi khi hươu cao cổ vẫn chọn. Tuy nhiên, thông thường thì loài vật có chiếc cổ siêu dài này vẫn vừa đứng vừa ngủ. Ở trong môi trường tự nhiên, mỗi ngày hươu cao cổ chỉ dám ngủ khoảng 30 phút, mỗi lần chợp mắt 5 phút thôi. Thế nhưng khi ở trong môi trường nuôi nhốt, được bảo vệ, chúng có thể ngủ từ 4 đến 5 giờ mỗi ngày.

Vừa ngủ vừa canh gác

Cá nhà táng là loài vật vô cùng cảnh giác, vì thế, ngay cả khi ngủ chúng cũng không quên nhiệm vụ. Lúc ngủ, một nửa bán cầu não của cá nhà táng nghỉ ngơi hoàn toàn, thế nhưng nửa còn lại vẫn hoạt động bình thường, nhằm giúp chúng nhận biết được đâu là kẻ thù và đâu là đồng loại. Tư thế ngủ yêu thích của cá nhà táng là theo chiều thẳng đứng, một số con để mũi mình nổi trên mặt nước, trong khi đó nhiều con lại chúi hẳn đầu xuống nước mà ngủ.

Mắt nhắm, mắt mở

Vịt là loài vật khá đoàn kết và luôn biết bảo vệ nhau, ngay cả khi ngủ. Thông thường, vịt sẽ ngủ thành từng đàn và theo hàng. Con vịt ở đầu và cuối hàng sẽ làm nhiệm vụ canh gác cho cả đàn, vì thế, lúc ngủ chúng chỉ nhắm một mắt, mắt còn lại vẫn mở để canh chừng. Nhờ có những con vịt đầu và cuối hàng bảo vệ nên lũ vịt ở giữa hàng mới yên tâm mà nhắm cả hai mắt để ngủ.

Nắm tay cùng ngủ

Rái cá biển nổi tiếng với tư thế ngủ kì lạ: nằm ngửa trên mặt nước. Để không bị sóng biển cuốn trôi, chúng thường nắm chặt tay nhau hoặc quấn mình trong các đám rong biển rậm rạp.

Vừa bay vừa ngủ

Nghe có vẻ khó tin nhưng sự thật là chim hải âu có thể ngủ ngay cả lúc đang bay lượn. Chim hải âu dành phần lớn cuộc đời mình để di cư và săn mồi, do đó chúng sẽ tranh thủ chợp mắt ngay trong lúc bay lượn. “Bí kíp” giúp chúng làm được điều này là do biết lợi dụng sức gió để di chuyển.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chuyện ngủ của muôn loài tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Cuốn sách có giá tương đương siêu xe Batman

Trong buổi đấu giá Heritage Auctions, cuốn tiểu thuyết "Frankenstein" đã bán thành công với mức giá 843.750 USD, gần như tương đương với chiếc siêu xe của Batman từng được rao bán năm 2019.