Chuyện về cô bạn lớp 6 đủ trình độ để học đại học

Nguyễn Hà
Vừa tốt nghiệp TH, Nguyễn Lan Thư dự thi hai chứng chỉ tiếng Trung toàn cầu và đạt điểm tối đa. Với số điểm này, cô có thể học cấp thạc sĩ ở Trung Quốc nhưng Thư vẫn chọn học lớp 6 ở trường THCS Đống Đa, Hà Nội.

Chứng chỉ mà Lan Thư dự thi là HSK và TOCFL. Theo đó, HSK trong mỗi cấp chia 3 bậc. Cấp 6/6 bậc 3 là trình độ cao nhất. Tại Trung Quốc, điều kiện đầu vào đại học (chuyên ngành, nghe giảng bằng tiếng Trung) là cấp 4/6; thạc sỹ cấp 6/6. Như vậy, với số điểm tuyệt đối 6/6, Lan Thư hoàn toàn có đủ điều kiện theo học đại học, thậm chí là cao học ở Trung Quốc.

Kể về hành trình học tiếng Trung của mình, Lan Thư nhớ lại, hồi mới vào lớp 2, cả nhà xem lại bộ phim Hoàn Châu Cách Cách và cô bé cảm thấy rất thích. Thêm nữa, hàng ngày, bố mẹ cô rất hay trò chuyện bằng tiếng Trung ( Bố Lan Thư học thạc sĩ Kiến Trúc và mẹ cô học thạc sĩ Ngôn ngữ tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc nên đã quen hàng ngày trò chuyện bằng ngoại ngữ thứ hai này).

Năm 4 tuổi, khi còn học ở trường mẫu giáo Việt Triều, cô bạn cũng từng được bố mẹ đưa đi thăm Trung Quốc. Chính những điều đó nuôi dưỡng tình yêu với tiếng Trung và cô bạn đề nghị bố mẹ cho theo học ngôn ngữ này. Hơi bất ngờ với đề nghị của con, nhưng mẹ cô bạn cũng gần như chấp thuận ngay lập tức.

Hầu như ở Hà Nội không có trung tâm ngoại ngữ tiếng Trung cho trẻ em, nên ngay từ khi bắt đầu làm quen với tiếng Trung, Lan Thư buộc phải học với các anh chị sinh viên. Lan Thư kể lại, hào hứng học là thế, nhưng khi thực sự học, cô bạn cảm thấy rất khó khăn vì mới 7 tuổi, tiếng Việt còn chưa có bao nhiêu thì đã phải “đánh vật” với chữ tượng hình |Trung Quốc và theo khóa học với tốc độ của một sinh viên. Thư nhớ lại: “Đầu óc cháu lúc đó hơi loạn, thậm chí cảm thấy nản, vì học theo giáo trình người lớn với lượng kiến thức xã hội khó. Đúng lúc đó thì bố cháu theo một khóa học ở Quảng Châu và đưa cả nhà đi theo”.

9 tháng theo học tiếng Trung là hành trang duy nhất để Lan Thư bước vào một môi trường học tập hoàn toàn mới ở Quảng Châu. Cô bạn lo lắng và thật sự gặp khó khăn khi phải học các môn Ngữ văn hay Toán bằng tiếng Trung. Nhiều bài toán đố đọc đầu bài còn chẳng hiểu nên Lan Thư mất phương hướng. “Cháu cảm thấy mệt, môn học duy nhất cháu thấy mình giỏi là tiếng Anh. Cháu được cô giáo chọn dự thi cuộc thi Outlook Star, và không khó để đạt giải nhất của trường. Sau đó, cháu dự cuộc thi cấp tỉnh của Quảng Đông và cũng đứng đầu tỉnh cho lứa tuổi lớp 3-4”. Với thành tích này, Lan Thư được mời đi tham dự cấp quốc tế tại trường Havard. Tuy nhiên, do công việc của bố mẹ không tiện đưa Thư đi thi, cũng như gần đến thời gian cả nhà trở lại Việt Nam nên Thư không tham dự phần thi hùng biện ở Havard.

Nói về trải nghiệm thú vị này, Lan Thư cho biết: “Sau cuộc thi, mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, tư duy cũng nhanh hơn. Trước đây, mình sợ thi cử lắm. Việc cháu được giải cũng khiến các bạn trong lớp chú ý hơn, các bạn hay nhờ mình giảng bài, không chỉ tiếng Anh, mà còn nhờ giảng cả Toán nữa nên cháu cảm thấy rất vui”.

Tuy nhiên, do tính chất công việc của bố, Lan Thư cùng bố mẹ trở lại Việt Nam sau một năm học ở Quảng Châu. Chỉ 2 tháng sau, tháng 9/2015, Thư lại sang Đài Loan học một năm theo việc của mẹ. Nhận xét về chương trình học, Lan Thư cho biết: “Chương trình học ở Đài Loan là thích nhất, ở Việt Nam theo cô phải học nhiều toán, còn ở Đài Loan thì học nhiều kiến thức xã hội. Thêm nữa, Đài Loan có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật, biểu diễn nên học sinh được biết nhiều thứ”.

Hiện tại, khi đã dự thi và đạt điểm số tuyệt đối, Lan Thư cho biết mình sẽ tập trung vào việc đọc sách tiếng Trung để cảm thụ ngôn ngữ cũng như tìm kiếm kiến thức xã hội. Cô bạn đã đọc nhiều truyện trẻ em cũng như tiểu thuyết của tiếng Trung, và giờ đây, bố của Thư thường tìm những tài liệu về kinh tế bằng tiếng Trung đơn giản để Lan Thư làm quen. Mục tiêu ngắn hạn của cô bạn là sẽ đi dạy trợ giảng tiếng Trung, và sau đó là cải thiện tiếng Anh được nhuần nhuyễn như tiếng Trung. Còn mục tiêu xa hơn nữa, Lan Thư muốn sẽ đi du học ở New Zealand hay Canada…

Theo Tiền Phong

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chuyện về cô bạn lớp 6 đủ trình độ để học đại học tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!