Lời ru tuổi thơ và góc nhìn trưởng thành
Sau thành công của mùa đầu tiên, "Oanh Vàng kể chuyện" mùa 2 tiếp tục trở lại với những câu chuyện được kể bằng góc nhìn trong trẻo, giàu cảm xúc của các thí sinh nhỏ tuổi. Không chỉ tìm kiếm những giọng kể có khả năng truyền tải câu chuyện, chương trình còn tạo không gian để các bạn thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và cách nhìn riêng về những vấn đề gần gũi trong cuộc sống.
Ở Vòng 2 - Vòng Cất tiếng của cuộc thi năm nay, các thí sinh được khuyến khích tự tin bày tỏ tiếng nói, quan điểm riêng trước những vấn đề gần gũi trong đời sống.
Trong số những phần thi để lại dấu ấn, Nguyễn Trần Thảo Nhi (lớp 7C, trường THCS Ba Đồn - điểm chính, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) mang đến sân khấu câu chuyện "Thanh âm à ơi". Không lựa chọn một câu chuyện quá xa vời, Thảo Nhi bắt đầu từ một thanh âm tưởng chừng rất quen thuộc với mỗi người: tiếng ru.


"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nghe một lời ru?" - câu hỏi được Thảo Nhi đặt ra ngay từ đầu phần thi như một lời gợi nhắc về miền ký ức từng rất gần gũi với mỗi người. Với Thảo Nhi, lời ru không chỉ là giai điệu đưa trẻ thơ vào giấc ngủ mà còn là nơi bắt đầu của tuổi thơ, là bài học đầu tiên về tình yêu thương và những thanh âm đầu tiên gieo vào tâm hồn mỗi người tình yêu với gia đình, quê hương và cội nguồn.
Từ đó, cô bạn mở rộng câu chuyện đến thực tế lời ru đang dần vắng bóng trong đời sống hiện đại. Những tiếng võng đưa, giọng bà, giọng mẹ từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ nay có nguy cơ bị thay thế bởi các thiết bị công nghệ.
Thảo Nhi không phủ nhận những giá trị mà công nghệ mang lại. Ngược lại, cách bạn đặt vấn đề cho thấy sự trưởng thành trong quan sát: công nghệ giúp cuộc sống thuận tiện hơn, nhưng những giá trị tinh thần được trao truyền giữa con người với con người vẫn cần được gìn giữ.
Với cách dẫn dắt tự nhiên, giọng kể truyền cảm và khả năng làm chủ sân khấu tốt, Thảo Nhi đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trong "Thanh âm à ơi". Sinh năm 2014, cô bạn cho thấy sự tự tin và khả năng diễn đạt nổi bật, biết cách nhấn nhá, chuyển mạch câu chuyện và tạo điểm dừng đúng lúc để thông điệp được truyền tải trọn vẹn. Chính sự chân thành, trong trẻo nhưng không kém phần chắc chắn trong cách thể hiện đã giúp phần thi của Thảo Nhi để lại ấn tượng trên sân khấu.
Tấm vé Vàng vào thẳng Chung kết
Với phần thể hiện thuyết phục, Nguyễn Trần Thảo Nhi đã được nghệ sĩ Tú Oanh thay mặt Ban Giám khảo trao vé Vàng, giành quyền bước thẳng vào Vòng Chung kết "Oanh Vàng kể chuyện" mùa 2.
Đánh giá về phần thi, giám khảo Tú Oanh cho biết chị đặc biệt ấn tượng với chủ đề Thảo Nhi lựa chọn cũng như cách cô bạn truyền tải thông điệp tự nhiên. Theo nữ giám khảo, Thảo Nhi đã thể hiện đúng tinh thần của cuộc thi: không chỉ kể chuyện mà còn cất lên tiếng nói và góc nhìn chín chắn của thế hệ trẻ. Nữ giám khảo kỳ vọng cô bạn Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy khả năng dẫn dắt, sự tự tin và màu sắc riêng trong đêm Chung kết.
Cuộc thi "Tìm kiếm Ngôi sao diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện" được tổ chức dành cho các bạn từ 6 đến 15 tuổi. Mùa đầu tiên được phát động từ tháng 9/2025; Vòng Chung kết mùa 1 có chủ đề "Mầm non của Đảng trong hành trình đất nước đổi mới".
Mùa 2 do Truyền thông Tri Thức Số (TTS) phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật - cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - tổ chức.
Không chỉ tìm kiếm những tài năng trong lĩnh vực diễn thuyết, kể chuyện hay dẫn chương trình, cuộc thi còn tạo môi trường để các bạn thiếu nhi rèn luyện sự tự tin, tư duy phản biện, khả năng diễn đạt và cảm thụ nghệ thuật. Vòng Chung kết và lễ trao giải toàn quốc mùa 2 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1/11/2026.









