Cô bạn Trung Quốc 4 năm làm bài tập trên đường phố

Nguyễn Nhật Linh
Mỗi ngày, sau khi tan trường, Chen Xiaohua lại ngồi trong bốt điện thoại công cộng trên đường phố để làm bài tập, dù nắng mưa hay bão tuyết.

Chen Xiaohua, 12 tuổi, là học sinh lớp 5 ở một trường tiểu học thuộc thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bạn đã dùng ánh sáng từ bốt điện thoại công cộng để làm bài tập suốt 4 năm qua, trong khi chờ đợi bố mẹ là công nhân vệ sinh tan làm để cùng nhau về nhà.

 

Chen Xiaohua đang làm bài tập ở bốt điện thoại công cộng.

Hình ảnh Xiaohua đang ngồi trên tấm gối vuông, đọc cuốn sách giáo khoa kê trên chiếc ghế cũ trong bốt điện thoại công cộng được chụp gần bệnh viện y học cổ truyền ở Gia Hưng. 

Bố Xiaohua, ông Chen Fukang cho biết cô bạn đã ngồi làm bài tập ở vị trí đó từ khi học lớp 1. Ông hiếm khi thấy người ta sử dụng điện thoại công cộng. Ông Fukang và vợ là công nhân vệ sinh môi trường và làm việc trên những đường phố gần đó.

Ông bố giải thích, ông quê gốc ở An Nhạc, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên. Vợ chồng ông muốn Xiaohua đợi mình trong bốt điện thoại bởi lo lắng cho sự an toàn của Xiaohua khi phải ở một mình trong nhà thuê. Vài đứa trẻ ở khu trọ của gia đình Xiaohua từng bị rơi xuống sông cạnh nhà.

"Tôi kết thúc công việc hàng ngày vào 10h tối, vợ tôi thì làm việc ở một nhà hàng đến 8h tối rồi phải quét sạch đường phố mới được nghỉ", ông nói thêm.

 

Bố Xiaohua muốn bạn đợi ở bốt công cộng cho đến khi ông kết thúc công việc để cùng về nhà.

Mẹ Xiaohua, bà Li Dailan, đón bạn tan trường lúc 15h30 và đưa bạn đến bốt điện thoại trên đường Đông Trung Sơn. Bố Xiaohua đặt sẵn tấm đệm và chiếc ghế cũ vào đó cho cô bạn sử dụng. Ông nói với các phóng viên: "Hai món nội thất cũ được tôi nhặt nhạnh trở thành bàn và ghế cho con tôi học bài".

Xiaohua ngồi ở đó 1-3 tiếng mỗi ngày. Bạn thường phải sử dụng ánh sáng ở bốt điện thoại công cộng trong mùa đông bởi đèn đường chỉ được bật sau 5 rưỡi chiều. Tuy nhiên, mùa hè lại là thời điểm khó khăn nhất bởi Xiaohua phải chịu đựng việc bị muỗi cắn.

Người bố làm công nhân vệ sinh trong thành phố nhưng vẫn tin vào tương lai tươi sáng của Xiaohua thông qua việc học hành. "Đó là cách duy nhất để thay đổi cuộc sống. Tôi mong con bé vào đại học. Hoặc ít nhất, nó phải đi học càng lâu càng tốt. Bằng cách đó, nó sẽ không gặp bất lợi khi ra đời", ông nói.

Theo tiin.vn/vnexpress

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bạn Trung Quốc 4 năm làm bài tập trên đường phố tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.