Câu chuyện "dở khóc dở cười" này xảy ra tại trường Đại học Shanti Niketan, bang Gujarat, Ấn Độ. Hôm đó, trường có một buổi thi và các thí sinh trong phòng vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bạn ăn vận cầu kỳ như cô dâu, trang điểm và làm tóc kỹ càng, trang sức đeo đầy người tới làm bài. Cô gái ngay lập tức thu hút sự chú ý vì ngoại hình lồng lộn nhưng mặc ánh mắt tò mò của những người xung quanh, cô bình tĩnh ngồi xuống hoàn thành bài thi.
Hình ảnh cô dâu trong phòng thi sau đó được đăng tải lên MXH và nhận được sự quan tâm đặc biệt. Dân mạng tìm ra danh tính của cô là Shivangi Bagthariya, sinh viên ngành Công tác Xã hội, Đại học Shanti Niketan.
Sau đó, Shivangi Bagthariya trả lời phỏng vấn rằng ngày cưới của cô trùng với lịch thi học kỳ tại trường nên mới có những bức ảnh đặc biệt này. Ngày cưới của cô được quyết định trước khi có lịch thi. Sau đó lịch thi được thông báo thì bất ngờ có một buổi trùng với ngày cưới.
Gia đình hai bên nhất trí rằng bài thi cuối kỳ rất quan trọng nên đã lùi giờ cưới một chút để cô dâu đi thi rồi về làm lễ cưới. Để kịp giờ cưới, Shivangi Bagthariya mặc luôn váy cưới, trang điểm, làm tóc sẵn sàng để đến thi.
Vào ngày thi, chồng tương lai của Shivangi Bagthariya cũng diện nguyên đồ chú rể đưa cô tới trường, đợi hôn thê hoàn thành bài thi rồi cùng nhau về nhà cho kịp cử hành hôn lễ.
Sau khi câu chuyện thú vị của Shivangi Bagthariya được chia sẻ, nhiều người để lại bình luận ca ngợi tinh thần tiên tiến của cô dâu chú rể và gia đình hai bên vì đặt việc học lên hàng đầu. Một số bình luận chúc mừng Shivangi vì lấy được người chồng và gia đình chồng tâm lý, tạo điều kiện để cô hoàn thành việc học tập, nhất là trong bối cảnh nhiều gia đình ở Ấn Độ quan niệm phân biệt giới tính.