Cọ nhí thỏa sức sáng tạo “Những sắc màu cuộc sống”

Dương Phương
Bằng những nét vẽ đầy sáng tạo và ấn tượng, các bạn học sinh Thủ đô đã mang đến cuộc thi vẽ tranh “Những sắc màu cuộc sống” lần thứ 3 một thế giới rực rỡ sắc màu, nơi cuộc sống hiện lên lung linh qua lăng kính tuổi thơ.

Cuộc thi được Hệ thống PTLC Alfred Nobel (Q.Đống Đa, Hà Nội) phối hợp với Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam tổ chức thường niên nhằm khơi dậy và bồi dưỡng năng khiếu, đam mê sáng tạo nghệ thuật đồng thời tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật cho các bạn thiếu nhi.

s

Các “họa sĩ nhí” say sưa trổ tài “múa cọ” và thể hiện góc nhìn của mình về cuộc sống tại cuộc thi.

Với tinh thần hăng hái và niềm đam mê nghệ thuật, gần 130 bạn học sinh đến từ nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô đã hội tụ tại Alfred Nobel School để thỏa sức sáng tạo, thể hiện góc nhìn, tình cảm và sự quan tâm của mình về thế giới xung quanh qua những bức tranh đầy màu sắc.

Mỗi bức tranh là một câu chuyện, thông điệp riêng biệt xoay quanh chủ đề “Những sắc màu cuộc sống” của các bạn nhỏ. Có bạn vẽ về bữa cơm “0 đồng”, có bạn vẽ về vũ trụ bao la, có bạn lại vẽ về những cảnh đẹp quê hương hay những hoạt động bảo vệ môi trường,… Nhìn vào những bức tranh ấy, chúng ta có thể cảm nhận được sự hồn nhiên, trong sáng và niềm đam mê nghệ thuật của các “họa sĩ nhí”.

Năm nay cuộc thi “bội thu” rất nhiều tác phẩm đẹp và ấn tượng. Sau quá trình trao đổi, đánh giá kỹ lưỡng và chấm điểm đảm bảo tính công bằng, Ban giám khảo gồm các họa sĩ và chuyên gia uy tín đã công bố kết quả với 03 giải Nhất, 06 giải Nhì và 12 giải Ba.

Bạn Nguyễn Đăng Tuệ Linh (lớp 4C2, Hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel), chia sẻ: “Năm ngoái tớ có tham gia cuộc thi “Những sắc màu cuộc sống” lần thứ 2 nhưng chưa đoạt giải. Nhưng tớ đã không nản chí mà tiếp tục rèn luyện và đăng ký tham gia cuộc thi năm nay. Rất vui vì lần này tớ đã đoạt được giải Nhì. Cuộc thi đã giúp tớ có thêm nhiều động lực và yêu thích vẽ tranh”.

s

BTC cùng các “họa sĩ nhí” chụp hình lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp tại cuộc thi.

Sau cuộc thi, những bức tranh đoạt giải và chất lượng tốt sẽ được trưng bày tại không gian Art Gallery tại Hệ thống PTLC Alfred Nobel. Đặc biệt, 3 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham gia một triển lãm mỹ thuật đặc biệt tại thành phố Geneve (Thụy Sĩ), nhân kỷ niệm 70 năm ngày Ký Hiệp định Geneve (21/7/1954-21/7/2024).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Cọ nhí thỏa sức sáng tạo “Những sắc màu cuộc sống” tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Lễ kết nạp đội viên mới ở trường Hưng Trí

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025–2026, sáng 16/3, Liên đội Trường Tiểu học Hưng Trí (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ kết nạp Đội viên mới cho 281 nhi đồng tiêu biểu, có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.