Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Chi Bảo rất hạnh phúc khi khoe loạt ảnh của con trai. Theo đó, bức ảnh được Chi Bảo đăng lên khi Gia Cát đang mặc bộ đồng phục nhân viên.
Trong phút giây vui mừng vì con trai đã lớn khôn, nam diễn viên viết: “Cách tốt nhất để tham dự những sự kiện thể thao đẳng cấp thế giới từ bóng đá đến đua xe, golf... là xin vô phục vụ. Con hơn ba rồi đó nhóc! Chắc nhờ nhóc xin chữ ký Rory Mcilroy (golf thủ chuyên nghiệp người Bắc Ireland)."
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều người hâm mộ đã dành cho cậu con trai của Chi Bảo lời khen ngợi động viên. Bởi dù là con của một diễn viên nổi tiếng, điều kiện gia đình khá giả nhưng Gia Cát vẫn rất đi làm thêm để được trưởng thảnh như bao bạn bè đồng trang lứa.
“Giỏi quá Gia Cát ơi, mong cháu luôn bình an và hạnh phúc.
Chi Bảo chắc hạnh phúc lắm khi có cậu con trai biết suy nghĩ thế này.
Em nhà chú giỏi quá, năng động, học giỏi lại còn tự lập”. - Một số CĐM bình luận.
Được biết, Gia Cát sinh năm 2001, là con trai của nam diễn viên Chi Bảo cùng người vợ cũ là Hồng Loan. Dù hiện tại cả bố và mẹ không còn chung sống cùng nhau nhưng Gia Cát vẫn được cả hai người yêu thương. Hậu ly hôn, nam diễn viên và vợ cũ luôn giữ được mối quan hệ tốt, đồng thuận trong việc dạy dỗ con cái nên người.
Hiện tại, Gia Cát đang đi du học tại Anh. Trước đó, cậu theo học bậc phổ thông ở trường St Edward’s, thành phố Oxford. Tới tháng 7 năm nay, Gia Cát đã kết thúc bậc học phổ thông với thành tích vượt trội. Cậu bạn không chọn cách nối nghiệp bố mà trở thành sinh viên ngành Luật trường Đại học Queen Mary Of London. Đây là ngôi trường thuộc top 7 trường đại học uy tín của nước Anh và top 30 toàn cầu về ngành Luật.
Nam diễn viên Chi Bảo sinh năm 1973 tại TP. Hồ Chí Minh. Với khả năng thể hiện khá tốt những vai diễn cần sự cá tính, và mang chiều sâu tâm hồn, mạnh mẽ và chững chạc, Chi Bảo được coi là một trong những gương mặt sáng giá của phim truyền hình Việt Nam. Anh từng ghi dấu ấn trong mắt khán giả với những bộ phim như: Đồng tiền xương máu, Giao thời, Hương đời, Những đứa con thành phố ...