Cuộc đời thăng, trầm của nam tài tử “Vượt ngục”

Đinh Mai
Cuộc đời của nam tài tử Wentworth Miller (Michael Scofield) trong bộ phim Vượt Ngục có sự thay đổi nhiều thăng trầm trong những năm qua.

Nam tài tử điển trai Wentworth Miller khi được sống thật với giới tính của mình

Khi bước qua những bước ngoặt lớn của cuộc đời, đời sống hiện nay của nam diễn viên ngày càng khép kín.

Bộ phim “Vượt Ngục V” kết thúc giống như một bản nhạc mà người nghệ sỹ vĩ cầm ngừng kéo dây, khi kết thúc... cái giai điệu du dương còn vọng lại cho người nghe cái cảm xúc buồn buồn khó tả. Wentworth Miller (Michael Scofield) người nghệ sỹ kéo bản tình ca này sẽ đi về đâu sau tiếng vỗ tay hoan ái vui mừng của triệu người?

Liệu anh ta có lâm vào cảnh bi đát, tuyệt vọng, chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho số phận của mình như trước đó?

Wentworth Miller - tài tử mang trong mình nhiều dòng máu. Người đàn ông con lai này khởi đầu cho nghiệp diễn cũng gian nan, hình ảnh mờ nhạt. Những tưởng cuộc sống cứ thế khép lại cho những cố gắng của tuổi trẻ như bao người, rồi tình cờ nhận lời diễn cho kịch bản Vượt Ngục chỉ trong một tuần lễ, nhưng cái tình cờ lại làm tên tuổi của anh vang xa vượt qua nước Mỹ và vượt qua cả Châu lục...

Vẻ đẹp trai nam tính đầy trí tuệ, đôi mắt xanh biếc như màu của nước biển xanh bỗng thu hút hàng triệu người hâm mộ nhưng cũng thật buồn khi cái màu xanh biếc của đại dương ấy lại là nấm mồ dập tắt bao trái tim của các cô gái. Có phải ko cái màu xanh tưởng bình yên như đại dương ấy nhưng một khi sôi trào thì hàng vạn cánh buồm sẽ bị chôn vùi sâu dưới đáy lòng đại dương mãi mãi không còn dấu tích. Và anh ta cũng thế vùi lấp bao khát vọng, trái tim của những người phụ nữ bỗng lạc vào cái khoảng trời xanh mênh mông ấy. Năm 2013 có bao nhiêu cô gái ngừng thở khi bắt gặp sự thật đầy cay đắng, nghiệt ngã mà anh công khai. Người ta yêu nhiều bao nhiêu đến khi lòng mình nát vụn như đống thủy tinh thì người ta lại thù hằn bấy nhiêu.Yêu thật sâu để rồi hận cũng sâu thẳm. Điều này không chỉ đúng với tình yêu mà nó còn đúng với lòng hâm mộ, sự thần tượng.
Bạn biết không, khi thần tượng của một ai đó bị phá hủy. Nó chẳng khác gì như sự sụp đổ vì bao nhiêu cố gắng của những năm tháng họ đã từng trải, từng hi vọng. Họ phải làm lại, phải xây dựng lại một đống phế tàn từ những vụn vỡ đó. Nên người ta mới sợ cái sự yêu và thù hận. Danh giới yêu - hận sao mà nó lại mong manh đến như thế? 

Hệ quả của một bầu trời pha lê vỡ nát trong trái tim người hâm mộ cũng làm Wentworth Miller không chống đỡ nổi làm anh ta stress triền miên và nhiều lần muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Sức ép từ người hâm mộ như những đợt thủy triều cuồn cuộn máu, đòi trả lại anh của ngày hôm qua.Chứ không phải con người thực của ngày hôm nay. Người ta đòi sống trong cái mộng ảo lung linh, hão huyền cớ gì lại bị đập nát trong cái sự thực, rất thô, rất đời.

Tàn nhẫn, rất tàn nhẫn từ cả hai phía. Không còn yêu nhau nữa sao lại biến thành toàn cay đắng. Anh ta từng bế tắc đến đỉnh điểm. Chịu không thể tưởng tượng ra một sự thay thế khả dĩ nào. Hoảng sợ đến nỗi mòn cả người, đau đến nỗi phải nghiến răng lại mới sống cho ra sống được, úp mặt vào hai tay mà thương mình đứt ruột. Làm thế nào để sống sót trong những đêm đen không thở nổi của mỗi ngày đây?



Lao vào ăn điên cuồng như một sự giải thoát, trốn tránh, một nỗi thống khổ rất khó khăn để đối mặt, tăng cân liên tiếp đến khi nhiều người ngỡ ngàng tưởng không nhận ra - Vị này là anh của ngày hôm qua.

Lá tâm thư được viết lên đầy máu, mồ hôi, nước mắt và sự hoảng sợ. Người ta chợt nhận ra... không nên đặt quá nhiều hi vọng vào một thần tượng để thúc ép cách cư xử của họ như một vị thần. Bởi thần tượng cũng là người cũng rất đời, cũng rất tục. Sao lại cứ bắt người ta trở nên hoàn hảo? Ai cũng có những ham muốn về thể xác, ai cũng tồn tại cái phần đen sâu thẳm trong con người mình... thế thì hà cớ gì mà oán trách họ, hà cớ gì mà phải làm đau họ. Thế rồi người ta nhận ra và cuộc sống hòa nhau...Dù rằng tổn thương cho Wentworth Miller còn mãi mãi.

Vượt ngục 5 có lẽ là khúc nhạc cuối của Wentworth Miller. Người ta xem bộ phim mới đầu rất háo hức bởi kịch bản từ trước tời nay rất logic. Nhưng sau cùng người ta nhận ra mọi thứ đều không còn như trước. Nhạt nhòa, phi logic... Sự cứu rỗi cho bộ phim là một dàn nghệ sỹ trong đó Wentworth Miller đã rất cố gắng để nhập vai.

Vượt ngục 5 viết ra là dành cho Wentworth Miller bởi chính vai diễn kéo Miller trở về đời thực, giúp Miller được sống, được gào thét trong nỗi đau của mình. Tiếng thở dài của Wentworth Miller kéo dài cho đến tận cuối của bộ phim. Kiểu kết thúc có hậu là hạnh phúc ảo ảnh được xây dựng cho Miller được an ủi - Một gia đình êm ấm.

 
Còn sự thực nhìn vào anh người ta thấy rõ ràng cái gì đó đã mệt nhòa, kiệt sức ... cho một số phận đang cố gắng Vượt Ngục ở đời thực. Đau đớn cái công cuộc Vượt Ngục này sao bủa vây đầy bão dông với anh. Mái tóc đã phủ đầy màu bạc trắng, vết chân chim trùm thành những nếp nhăn trên khuôn mặt. Thời gian gấp rút để tìm hạnh phúc cho chính mình trở nên nặng nề, gian truân.

Ở độ tuổi 46 cứ mò mẫm đi tìm cho mình một mái ấm, cứ khát khao xóa tan sự đơn côi. Thế mà thiết chế xã hội cứ như một trò chơi quoái đản, thả anh ra rồi buộc anh vào.
Tổng thống mới của nước Mỹ đang tiên phong xóa bỏ những quyền cơ bản của người đồng tính. Còn Wentworth Miller bỗng trở thành kẻ tiên phong đấu tranh và bị đầy rẫy những vết chém.

Sau tất cả, hết thảy mọi người đều thấy rằng Wentworth Miller đã sống một cuộc đời đáng sống. Tên tuổi anh vang danh trên thế giới. Sự nghiệp điện ảnh thành công. Và đó là sự cố gắng không biết mệt mỏi của con người anh.
Có thể thấy rằng tên tuổi anh không chỉ đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh loài người trên thế giới mà anh đã sống với vai trò người chiến sỹ tiên phong trong công cuộc đấu tranh các quyền cơ bản của cộng đồng người LGBT.

Trường Sang

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cuộc đời thăng, trầm của nam tài tử “Vượt ngục” tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác