Hồi giữa tháng 10 vừa qua, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã bay ngay vào TP.HCM để bắt đầu đợt huấn luyện cho Miss World 2021 cùng các chuyên gia. Được biết, cô sẽ lên đường sang Puerto Rico vào ngày 20/11 tới và có 4 tuần tranh tài tại đây.
Chia sẻ với VnExpress, người đẹp xứ Thanh cho hay cô đang dồn sức cho Miss World với nỗ lực cao nhất. Lịch trình của cô trải dài từ 6h sáng tới 23h đêm. Dù vậy, Đỗ Thị Hà vẫn cảm thấy vui và tràn đầy năng lượng vì "được đi làm đã là một may mắn rồi nên tôi không có gì phải than thở cả".

Từ ngày vào TP.HCM, Đỗ Thị Hà gây chú ý khi tung nhiều bộ ảnh thời trang đẹp mắt, nhận được lời khen ngợi từ khán giả. Trước đó, người đẹp chưa được đáng giá cao về phong cách ngoại hình, ghi nhận ý kiến của khán giả, Đỗ Thị Hà đã thay đổi cách trang điểm, ăn mặc và tập suy nghĩ tích cực hơn.
Bên cạnh đó, cô còn tập catwalk cùng siêu mẫu Minh Tú, học trang điểm cùng hai chuyên gia Quân Nguyễn - Pu Lê. Với nàng hậu, phần thi Dances of the world khiến cô lo lắng nhất vì chỉ cần mất tập trung là có thể bị chấn thương. Có ngày, cô dành 45 phút để khởi động, giãn cơ nhưng tập múa chỉ khoảng 20 phút.

Trải qua một năm nhiệm kỳ hoa hậu không mấy dễ dàng, hầu hết thời gian không được hoạt động vì dịch bệnh lại thêm thiếu người trầm trọng, không có ai hỗ trợ chuẩn bị Miss World nhưng Đỗ Thị Hà cho biết mình sẽ chuẩn bị chỉnh chu nhất có thể và chiến đấu hết mình.
Tới cuộc thi năm nay, Đỗ Thị Hà sẽ mang tới hình ảnh một cô gái Việt Nam tự nhiên, chân thành, đúng tính cách của cô vì "sẽ thật tốt khi được là chính mình". Người đẹp thừa nhận khi mới đăng quang, cô từng có lúc phải gồng mình vì sức nặng từ danh hiệu mình có được mà quên mất mình chỉ là cô gái 20 tuổi, còn nhiều thời gian để học hỏi, trưởng thành. "Bây giờ là lúc tôi được làm hết sức cho tuổi thanh xuân, dù kết quả thế nào đi nữa".
Ngoài ra cô sẽ mang tới cuộc thi những câu chuyện cảm động về tình người, sự hy sinh của đội ngũ tuyến đầu trong thời dịch với ban giám khảo và bạn bè quốc tế.

Thời điểm mới đăng quang, người đẹp xứ Thanh bị chê bai bởi chưa có phong cách hay ngoại hình nổi bật, tuy nhiên, cô cho rằng mình phải có gì đó bật, xứng đáng mới được ban giám khảo lựa chọn. Dù rất buồn khi đọc được những bình luận tiêu cực nhắm vào bản thân nhưng được sự động viên của những người xung quanh, Đỗ Thị Hà đã bình tâm hơn và hiểu đây là điều không thể tránh khỏi khi nổi tiếng.
Ghi nhận ý kiến góp ý, cô dành thời gian đọc sách báo, tìm hiểu các kiến thức về thời trang, trang điểm... để biết mình chưa làm tốt ở điểm nào. Trong loạt ảnh gần đây mà người đẹp chia sẻ, cô nhận được nhiều lời khen hơn và cảm thấy rất vui vẻ.
Dù thi đấu với tâm thế thoải mái nhưng Đỗ Thị Hà vẫn xác định mục tiêu cụ thể tại Miss World để phấn đấu. Người đẹp hy vọng mình sẽ lọt Top 12 như thành tích là Hoa hậu Lương Thùy Linh đạt được năm 2019.