Đôi vợ chồng già nhìn nhau khóc khiến cư dân mạng cảm động

Phạm Quang Trường
Bức ảnh hai vợ chồng già nắm tay nhau đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Hai vợ chồng cao tuổi trong bức ảnh là cụ ông Wolf và cụ bà Anita Gottschalk Surrey (81 tuổi) ở Surrey, B.C (Canada). Cặp đôi này đã sống bên nhau được 62 năm qua. Đau lòng thay, cả hai đã phải tách ra vì cụ ông phải vào điều trị y tế nội trú. Trong 8 tháng, mỗi ngày hai cụ chỉ được gặp nhau 40 phút. Thường thì người đảm trách nhiệm vụ cho hai cụ gặp nhau là người cháu gái Ashley Bartyik.

Cụ ông Wolf và cụ bà Anita Gottschalk Surrey kết hôn vào năm 1954, họ đã bên nhau được 62 năm. Ảnh: Ashley Kaila B.

Cứ mỗi lần gặp nhau, hai cụ đều chảy nước mắt vì sau thời gian ngắn ngủi phải xa nhau. "Đây là sự bùng nổ cảm xúc của cả hai ông bà", cô cháu gái nói với CNN.

Ashley Bartyik muốn ông bà mình được bên nhau trong những ngày tháng cuối đời. Vì vậy, cô đã đăng bức ảnh lên mạng xã hội và mong những tiếng nói của mọi người sẽ giúp cô thực hiện được mong ước. Hiệu ứng của bức ảnh đạt được không ngờ, không chỉ cộng đồng địa phương, rất nhiều người khắp nơi trên thế giới đã chia sẻ bức ảnh.

Cụ ông Gottschalk phải vào vào bệnh viện Yale Road Center nội trú do mắc suy tim sung huyết. Cụ bà Anita vẫn ở nhà, cách nơi ông điều trị 40 phút đi xe. Cô cháu gái cho biết: "Đó giống như một trò chơi chờ đợi dành cho cụ ông ở trung tâm này". Gia đình đang đề nghị bệnh viện để cặp vợ chồng cao tuổi có thể bên nhau mỗi ngày.

"Chúng tôi muốn giành công lý cho ông bà mình, những người đã 62 năm chung sống bên nhau xứng đáng được có những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ở cùng một nơi", Ashley Bartyik cho hay.

Cụ Wolf Gottschalk, năm nay đã 83 tuổi. Cụ ông mới được chuẩn đoán bị u lympho. Hiện cụ cũng bị mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ người vợ của mình. Ashley không muốn thấy cảnh ông của mình không còn nhớ tới mặt vợ.

"Đây là thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết", cô nói.

"Đây là tình huống đau lòng đối với gia đình, nó cũng làm cho chúng tôi cảm thấy buồn bã", phát ngôn viên của bệnh viện cho biết. Bệnh viện cũng cam kết sẽ tái hợp hai cụ trong vài tuần tới. 

TP

Nguồn: CNN

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đôi vợ chồng già nhìn nhau khóc khiến cư dân mạng cảm động tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Tăng cường tính liêm chính của Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia

Nâng cao tính liêm chính và trung thực khoa học là một trong những trọng tâm cốt lõi xuyên suốt trong dự thảo Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT).

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu trước thềm năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026–2027 sẽ bắt đầu. Ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh đến ngày 21/8 cho thấy nguồn sách giáo khoa (SGK) cơ bản đáp ứng nhu cầu và đang tiếp tục được bổ sung. Tại các nhà sách không còn cảnh đông người xếp hàng tìm mua những đầu sách còn thiếu như trước. Thị trường SGK đang dần ổn định, giúp phụ huynh yên tâm hơn trong việc chuẩn bị sách cho con trước thềm năm học mới.

Thắp sáng "mùa trăng" cho thiếu nhi

Hướng tới Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, những ngày này, các khu dân cư ở phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) đang rộn ràng làm mô hình Trung thu. Từ sự quan tâm của địa phương đến tinh thần chung sức của người dân, tất cả cùng hướng tới một mùa trăng vui tươi, an toàn và giàu ý nghĩa dành cho thiếu nhi.