Dư âm đại chiến Liverpool vs Man City: Pep Guardiola đang "tiếc" Harry Kane hơn bao giờ hết

Anh Tú
Liverpool cùng với Man City vừa tạo ra một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn cho người hâm mộ. 1 điểm là kết quả xứng đáng cho cả hai, nhưng nếu The Citizens có Harry Kane, mọi chuyện có thể đã khác.

Sau trận đấu tại vòng 37 Ngoại Hạng Anh mùa trước gặp Aston Villa, Harry Kane đã đi vòng quanh sân vận động Tottenham Hotspur và vẫy tay tri ân các cổ động viên nhà. Trong suy nghĩ của tiền đạo người Anh, đây sẽ là lần cuối cùng anh đứng trên thảm cỏ này với tư cách một cầu thủ của đội bóng áo trắng.

Ngay từ trước khi kỳ chuyển nhượng Hè 2021 mở cửa, Man City đã lên kế hoạch để đưa Harry Kane rời khỏi bắc London. Thậm chí, báo giới xứ sương mù còn không ít lần đưa tin rằng The Citizens đã gửi tới cho chủ tịch Daniel Levy những lời đề nghị có giá trị đến 9 chữ số. Thế nhưng sau tất cả, chẳng có cơn địa chấn nào được tạo ra cả.

Dư âm đại chiến Liverpool vs Man City: Pep Guardiola đang
Nếu Man City có Kane trong đội hình, họ hoàn toàn có thể thắng Liverpool ở trận đấu đêm qua.

Giờ thì Tottenham đang thi đấu không quá tốt, Harry Kane chưa có bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào tại Ngoại Hạng Anh, còn Man City thì vừa trải qua màn đại chiến mà nếu họ có Kane trong đội hình, vậy thì thứ họ mang khỏi Anfield sẽ là 3 điểm chứ không phải chỉ là 1 điểm.

Trước giờ bóng lăn, Man City là đội bị đánh giá thấp hơn. Họ thua về mặt phong độ, lại phải đá trên chảo lửa Anfield. Tuy nhiên đoàn quân do HLV Pep Guardiola đã nhập cuộc rất chủ động và tạo ra thế trận tấn công áp đảo trong hiệp một. Thực tế, những cơ hội nguy hiểm nhất xuất hiện trong nửa đầu trận đấu đều thuộc về các vị khách.

Đầu tiên, hãy nói về tình huống đối mặt thủ môn nhưng không thành công của Phil Foden ở phút 21. Sau pha solo cực hay của Bernardo Silva, bóng tìm đến vị trí của Foden. Nhưng trong pha bóng này, nhịp đẩy bóng hơi dài của Foden đã khiến cho góc sút bị hẹp lại. Bây giờ chúng ta hãy đặt câu hỏi: Với sự quyết đoán của một trung phong hàng đầu thế giới, Harry Kane sẽ làm gì? Nhiều khả năng, anh sẽ tung ra pha dứt điểm một chạm. Nếu thế, tỷ số đã sớm được mở cho Man City, và mọi chuyện có thể sẽ đi theo kịch bản khác hơn rất nhiều.

Dư âm đại chiến Liverpool vs Man City: Pep Guardiola đang
Phil Foden đã chơi hay trước Liverpool, nhưng đáng ra anh nên ghi nhiều hơn là chỉ 1 bàn.

Một tình huống khác cần được nhắc đến, đấy là pha tấn công ở phút 34 của Man City. Phil Foden đã thực hiện một quả tạt rất thông minh. Quỹ đạo bay của bóng đã loại bỏ tất cả các cầu thủ phòng ngự Liverpool, và điểm rơi thì hoàn hảo với đà băng vào của Kevin de Bruyne. Tuy nhiên đáng tiếc điểm đến của cú đánh đầu do tiền vệ người Bỉ thực hiện lại là một vị trí nào đó trên bầu trời thay vì bên trong khung thành do Alisson Becker trấn giữ. 

Thêm lần nữa, bạn hãy tự hỏi mình nếu người thực hiện pha không chiến trong tình huống này là Harry Kane, liệu bàn thắng có đến không? Nhiều khả năng là có đấy, nhất là khi nhìn vào thống kê rằng mùa trước, anh đã có tới 6 pha không chiến thành bàn tại Ngoại Hạng Anh.

Phút 43, Phil Foden thêm một lần nữa có cơ hội đối mặt thủ thành Alisson Becker. Lần này anh chọn phương án đi bóng để vượt qua đối thủ nhưng không thành công. Nếu là một tiền đạo đích thực, nhiều khả năng anh ta sẽ dứt điểm thật quyết đoán, hoặc một pha tâng bóng điệu nghệ khi thủ môn đối phương đã lao ra xa khỏi cầu môn. Vậy nhưng hãy nhớ rằng, vị trí sở trường của chàng trai trẻ này vốn là một tiền vệ trung tâm.

Trận này, mỗi đội đều đã có được 2 bàn thắng. Vậy nhưng các thống kê chỉ ra rằng, đội khách sở hữu số cú dứt điểm cao gấp đôi đội chủ nhà. Với thế trận mình tạo ra, The Citizens hoàn toàn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn để rồi hiên ngang rời khỏi Anfield với 3 điểm trọn vẹn, nhưng đó là khi Pep nắm trong tay một trung phong hàng đầu thế giới như Kane.

Dư âm đại chiến Liverpool vs Man City: Pep Guardiola đang
Man City cần một số 9, và tốt hơn hết đó nên là Harry Kane hoặc Erling Haaland.

Thực tế, đây không phải là trận đấu duy nhất mà khâu dứt điểm trở thành vấn đề đáng bàn của Man City, kể cả khi họ đã 2 lần xé lưới Liverpool. Chính vì thế, việc không thể mang về một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua chắc chắn là điều khiến Pep đang cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Nhưng bây giờ dù có tiếc cũng không để làm gì cả. Việc mà Man City cần làm là hướng đến tương lai. Họ cần tái khởi động thương vụ Harry Kane, đồng thời lên kế hoạch chiêu mộ Erling Haaland - cũng là một mục tiêu trong phiên chợ Hè 2021, người sẽ có thể được mua bằng điều khoản phá vỡ hợp đồng trong mùa hè 2022.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dư âm đại chiến Liverpool vs Man City: Pep Guardiola đang "tiếc" Harry Kane hơn bao giờ hết tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác