"Ghi- nét“ của chị Minh Hằng

Chu Hải
TNTP - Hơn 10 năm gắn bó với nghệ thuật, Minh Hằng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ thành công nhất làng giải trí. Cùng TNTP trò chuyện với “bé Heo” để biết thêm cuộc sống và những “kỉ lục vui” của chị ấy nhé!

Sự cố sân khấu mà chị Minh Hằng nhớ nhất?

Sau khi ra mắt MV Yolo và nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả, chị quyết định “Bắc tiến” bằng việc tổ chức một đêm nhạc hoành tráng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Đúng như tên gọi của MV và bài hát, chị đã thể hiện tinh thần năng động, trẻ trung, rất “yolo” trong suốt chương trình trước hàng nghìn khán giả. Tuy nhiên, vì nhảy quá sung trên đôi giày cao gót mà chị vô tình bị trượt ngã. Thay vì nhăn nhó vì “vồ ếch”, chị nhanh chóng chuyển sang tạo dáng kute để “chữa cháy”. Thấy vậy, khán giả đồng loạt vỗ tay liên hồi khen ngợi chị. Giờ nghĩ lại vẫn thấy chị… xử lý tình huống đầy bản lĩnh. Hì hì…

 

Chia sẻ vè lần tăng cân, giảm cân ngoạn mục nhất của “bé Heo” nào?

Đến bây giờ, khán giả vẫn luôn nhớ về vai Phụng mà chị đóng trong phim Gọi giấc mơ về. Ban đầu, chị chỉ được nhận một vai diễn nhỏ của phim. Nhưng đọc kịch bản, thấy nhân vật Phụng thích quá, chị đã năn nỉ đạo diễn để được nhận vai này. Ngay lập tức, đạo diễn từ chối vì “Phụng trong phim là cô gái mập mạp, còn Minh Hằng thì gầy gò quá!”. Không chịu bỏ cuộc, chị ăn liên tục những món có nhiều đạm, nhiều chất béo để tăng từ 48kg lên 53kg trong vòng 10 ngày. Thấy quyết tâm của chị, cũng như ngoại hình lúc đó đúng với yêu cầu của vai diễn, đạo diễn chính thức giao vai cho chị. Và từ vai Phung, chị bắt đầu gặt hái những thành công trong điện ảnh.

Nhưng ngay sau đó, công ty quản lý yêu cầu chị giảm cân để có dáng đẹp khi phát hành MV. Trong 3 tháng, chị đã nỗ lực không ngừng nghỉ để giảm được 10kg. Hàng ngày, chị ưu tiên “măm măm” rau luộc, xà lách trộn dầu giấm, một ít thịt bò và cá hấp. Ngoài ra, chị còn uống đủ 2l nước mỗi ngày, giúp làn da vẫn giữ được độ ẩm mà còn mềm mại trong khi giảm cân. Đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại hành trình “tăng cân – giảm cân” thần tốc ấy, chị vẫn thấy “khâm phục” ý chí và quyết tâm của bản thân.

Được biết chị Minh Hằng có rất nhiều sở thích. Nhưng đâu mới là sở thích chị thấy… thú vị nhất?

Đúng là chị có khá nhiều sở thích: đi du lịch, ăn uống, ngủ nướng, đọc sách… Nhưng thú vị hơn cả, đó là… thích trêu chọc người khác cười. Có lần sau giờ họp căng thẳng, tất cả hết hồn khi thấy miệng chị bỗng nhiên…méo xệch, mắt trợn tròng. Đợi lúc mọi người đỡ chị nằm xuống, chị liền bật dậy, cười lên ba tiếng rồi tung tăng chạy khắp phòng khiến mọi người cười to thích thú theo. Hì hì, cuộc sống mà thiếu tiếng cười thì vô nghĩa lắm!

Chị Minh Hằng có thể tiết lộ mùi hương chị đam mê nhất?

Vani là mùi yêu thích nhất của chị. Từ phòng ngủ đến xe hơi, tủ quần áo, phòng tắm của chị, đâu đâu cũng thơm phức mùi vani ngọt ngào, giúp chị thư giãn đầu óc sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Không ít nghệ sĩ tiết lộ “bé Heo” giỏi chuyện bếp núc lắm. Vậy món ăn nấu ngon nhất của chị là món gì?

Mẹ kinh doanh quán ăn nên ngay từ bé, chị đã là một “nhân viên dọn bàn, rửa bát” cần mẫn; một “đầu bếp nhí” chăm chỉ… “học lỏm” nghề của mẹ. Chính vì vậy mà sau này, hễ có thời gian rảnh rỗi, hay có niềm vui trong cuộc sống, chị rất thích đi chợ mua đồ về nấu “món tủ” bánh đa cua. Khoe chút xíu nhé, tất cả người thân, bạn bè được thưởng thức món này đều vô cùng bất ngờ vì… ngon quá là ngon. He he, nếu không trở thành ca sĩ, diễn viên, biết đâu chị sẽ là một “đầu bếp cừ khôi”, nổi danh với chuỗi nhà hàng “Bánh đa cua Minh Hằng”.

Liệu đã bao giờ, chị Minh Hằng có… “lời nói dối… ngọt ngào nhất”?

Có chứ! Một lần đọc báo, tình cờ biết được Nhà Văn hóa Thanh niên (TP. Hồ Chí Minh) đang mở lớp đào tạo Ước mơ trong tầm tay dành cho những bạn trẻ mong muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, chị thích lắm. Chị lén lấy son phấn của mẹ, tự trang điểm rồi cứ thế đi thi. Không có điều kiện thu nhạc vào đĩa, phải hát chay, thiệt thòi hơn rất nhiều “thí sinh” khác, vậy mà chị vẫn có tên trong danh sách trúng tuyển. Chị vui bao nhiêu thì lo lắng… tăng lên gấp bội. Nhà chị lúc đó đang khó khăn, lấy đâu ra khoản tiền gần 4 triệu đồng đóng học phí? Cực chẳng đã, chị đã phải nói dối mẹ là cần tiền học thêm, cộng với ít tiền tích cóp bấy lâu cũng không đủ. Lấy hết can đảm, chị chủ động đến xin thầy giáo cho đóng trước một nửa học phí. Thương cô học trò khao khát và đam mê nghệ thuật, thầy đã gật đầu đồng ‎ý, tạo cơ hội cho chị đến với nghệ thuật. Và sau này, chị đã thú nhận rồi xin lỗi mẹ. May mà mẹ hiểu đam mê của con gái nên không trách, mà còn luôn đồng hành cùng chị trên con đường nghệ thuật.

TNTP kính chúc chị Minh Hằng ngày càng tỏa sáng trên con đường nghệ thuật!

GIẢI TRÍ
(Ghi lại)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Ghi- nét“ của chị Minh Hằng tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

MT Fashion show 2024: Khoảnh khắc đẹp của thời trang Xuân Hè cho bé

Sự kiện MT FASHION SHOW 2024 (Spring & Summer 2024) do MT Group tổ chức vào ngày 30/3/2024 tại Nhà thi đấu quận Thanh Xuân (166, Khuất Duy Tiến, TP. Hà Nội) đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Mỗi nhà thiết kế mang đến một bộ sưu tập đầy màu sắc và nhạc điệu riêng, như một bản hòa ca muôn màu, sống động.