Đó là một giấc mơ đã thành hiện thực từ nơi cánh đồng nghèo!
Cô hiệu trưởng Phạm Thị Huyền (giữa) tận tay đón các bạn học sinh lớp 1 vào trường.
Nhớ những năm trước đây, các bạn nhỏ đi học thật vất vả. Ngôi trường nằm giữa cánh đồng Phước Hải thấp trũng, chỉ có một con đường nhỏ hẹp và lầy lội dẫn vào. Học sinh ở đây cũng đều là con em các gia đình lao động nghèo khó. Tiếng là ở giữa thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, nhưng cơ sở vật chất của trường lúc bấy giờ chỉ như ở miền nông thôn xa xôi.
Phút giây thiêng liêng khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên giữa sân trường mới trong ngày khai giảng.
Những nỗ lực của thầy và trò trường tiểu học Phước Hải 3 sau ba năm đi học nhờ đã được đền đáp. Mùa thu năm nay, trở lại cánh đồng nghèo khi xưa, ai cũng vui mừng khôn xiết như thấy một giấc mơ đẹp đã hiển hiện. Ngôi trường mới tinh khôi, khang trang bề thế với 18 phòng học và các phòng chức năng như: tin học, mỹ thuật, âm nhạc, thư viện… Cảnh quan xung quanh trường không còn là bờ ruộng, đường lầy, mà đã trở thành khu đô thị sầm uất. Bước vào lớp, có đèn sáng, quạt mát, bàn ghế thơm mùi gỗ mới, bạn nhỏ nào cũng thật hân hoan.
Những trái bóng bay đầy màu sắc trên bầu trời xanh ước mơ.
Thầy cô diện lễ phục thật là rực rỡ!
Cùng hát múa chào mừng năm học mới!
Phòng tin học với những dàn máy tính hiện đại.
Phòng Mỹ thuật với các giá vẽ dành cho những “cây cọ nhí” trổ tài!
Một mùa Trung thu tràn ngập niềm vui.
Giờ đây, 771 bạn học sinh đang được học tập vui chơi trong khuôn viên rộng lớn, tràn đầy ánh nắng. Xin chúc mừng trường Tiểu học Phước Hải 3 đã được trọn vẹn niềm vui như bao năm mơ ước!
Lê Đức Dương