Giành vé nghẹt thở, Real hẹn đại chiến Liverpool tại chung kết Champions League

Bảo Bối
Rạng sáng 5/5 (giờ Hà Nội), Real Madrid thắng ngược Man City 3-1 ở bán kết lượt về, qua đó vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 6-5.

Real Madrid và Man City tung ra đội hình tối ưu. Nhưng trái ngược với cách nhập cuộc vũ bão trên sân Etihad, màn tái đấu ở Bernabeu trở nên căng thẳng với diễn biến nghẹt thở. Thậm chí đã có những tranh cãi, xô xát ngay đầu trận đấu, khiến Laporte bên phía Man City và Modric của đội chủ nhà phải phải nhận thẻ vàng.

Ngược dòng không tưởng, Real hẹn đại chiến Liverpool tại chung kết Champions League - Ảnh 2
Mahrez còn đưa đội bóng nước Anh mở tỷ số

Hiệp đầu tiên chứng kiến màn đối đầu nặng về chiến thuật. Với lợi thế là chiến thắng 4-3 trong trận lượt đi, Man City chủ động ghìm nhịp độ, chơi chậm lại. Tuy nhiên, những cơ hội thực sự chất lượng vẫn thuộc về đội bóng nước Anh. Nhưng các cú đá ở phút 20 của Bernardo Silva và 39 của Foden đều không thắng được thủ môn Courtois.

Ở hiệp 2, Man City tiếp tục làm chủ tình hình. Hơn thế, ở phút 73, Mahrez còn đưa đội bóng nước Anh vượt lên với cú đá cực kỳ chất lượng. Khoảng thời gian sau đó, "Man xanh" có một số cơ hội ngon ăn khác nhưng không tận dụng được.

Ngược dòng không tưởng, Real hẹn đại chiến Liverpool tại chung kết Champions League - Ảnh 3

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Real Madrid vẫn không từ bỏ. Phút 90, Benzema căng ngang vừa tầm để Rodrygo ập vào dứt điểm một chạm rất nhanh ghi bàn. Điều điên rồ đến ngay ở phút 90+1, khi vẫn là cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Rodrygo đánh đầu thành bàn, giúp Real Madrid cân bằng tổng tỷ số 5-5 sau hai lượt trận.

Ngược dòng không tưởng, Real hẹn đại chiến Liverpool tại chung kết Champions League - Ảnh 5

Với kết quả này, hai đội đưa nhau vào hiệp phụ. Ở phút 94, Benzema kiếm về quả penalty và chính tiền đạo người Pháp thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-1 cho Real Madrid. Chung cuộc, "Kền kền trắng" giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 6-5.

Ngược dòng không tưởng, Real hẹn đại chiến Liverpool tại chung kết Champions League - Ảnh 1

Như vậy, Real và Liverpool sẽ tái hiện trận chung kết Champions League 2017/18. Thời điểm đó, Real dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane đánh bại Liverpool của Jurgen Klopp 3-1. Người hâm mộ hẳn chưa quên khoảnh khắc thủ thành Loris Karius sắm vai "tội đồ" với 2 sai lầm dẫn tới bàn thua, Salah ôm mặt khóc rời sân sau pha va chạm với Sergio Ramos hay siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" của Gareth Bale.

Ngược dòng không tưởng, Real hẹn đại chiến Liverpool tại chung kết Champions League - Ảnh 1

Không ít ngôi sao góp mặt ở trận đại chiến năm xưa nhiều khả năng cũng xuất hiện trong màn tái đấu này như Salah, Mane, Firmino (Liverpool) hay Benzema, Modric, Kroos, Bale (Real).

Hơn bao giờ hết, Liverpool khát khao "phục hận" đối thủ để giành danh hiệu Champions League thứ 7 trong lịch sử, qua đó cân bằng thành tích với AC Milan.

Đối với Real, đội chủ sân Bernabeu cũng không muốn lỡ cơ hội nối dài kỷ vô địch đấu trường hàng đầu châu Âu lên con số 14, đồng thời khẳng định vị thế câu lạc bộ vĩ đại nhất "lục địa già". Câu trả lời chỉ có sau trận đại chiến trên sân Stade de France vào 2h, ngày 29/5.

Tỷ số chung cuộc: Real Madrid 3-1 Man City

Ghi bàn

Real Madrid: Rodrygo 90' - 90+1', Benzema 95' (penalty)

Man City: Mahrez 73'

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Man City: Ederson, Walker, Laporte, Dias, Cancelo, Rodri, Silva, De Bruyne, Foden, Mahrez, Jesus

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giành vé nghẹt thở, Real hẹn đại chiến Liverpool tại chung kết Champions League tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.