Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh nghỉ học ngày đầu tuần

Vũ Hồng Loan
Tuy là ngày đầu tuần nhưng hơn 100.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn phải nghỉ học do mưa lũ.

Sáng 17/10, thầy Dư Lý Trí (Phó Chánh văn phòng sở GD&ĐT Hà Tĩnh) cho biết, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nên sở đã có công văn gửi về từng phòng và từng trường nhằm chủ động trong công tác đối phó, cho học sinh nghỉ khi cần thiết. Toàn tỉnh có khoảng 100.000 học sinh thuộc hơn 300 trường đã phải nghỉ học trong sáng nay.

Nhiều trường học vẫn còn ngập sâu trong nước lũ.

Theo đó, các huyện nằm trong rốn lũ như Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc có số học sinh nghỉ nhiều nhất. Cụ thể, huyện Đức Thọ có khoảng 12.000 học sinh ở 47 trường vùng trong và ngoài đê; Hương Sơn có khoảng 4.500 học sinh tại 20 trường thuộc các xã Sơn Mai, Sơn Thuỷ, Sơn Tiến, Sơn Phúc…; Vũ Quang có khoảng 3.750 học sinh ở 18 trường ở vùng trũng Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Hương...

Trong sáng nay, tại huyện Cẩm Xuyên do hồ Kẻ Gỗ chuẩn bị xả lũ nên gần 5.000 học sinh cũng được nghỉ học. Tương tự, 27.000 học sinh huyện Can Lộc cũng sẽ nghỉ học do tình trạng ngập lụt cục bộ ở các trường. Ngoài ra, 25.000 học sinh hai cấp tiểu học và THCS ở địa bàn thành phố Hà Tĩnh cùng 24.000 học sinh ở huyện Thạch Hà cũng được nhà trường và chính quyền định định cho nghỉ học.

Học sinh phải nghỉ học do mưa lũ ở Hà Tĩnh.

Thầy Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Sở đã chỉ đạo và nhắc nhở các phòng giáo dục, các nhà trường nắm bắt tình hình thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng cho các bạn. Các nhà trường chủ động thời gian để kịp thời có kế hoạch dạy bù ngay khi nước rút".

3.000 học sinh của 11 trường thuộc các xã vùng rốn lũ huyện Hương Khê: Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy… vẫn chưa thể đến trường do ngập các tuyến đường liên thôn và nước ở các trường vẫn chưa rút hết. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, Phòng Giáo dục huyện Can Lộc cũng đã thống nhất cho 27.000 học sinh ở 62/62 trường nghỉ học.

Các trường học gần sông Ngàn Sâu (Hương Khê) đều bị ngập nặng. Ảnh: Zing.

Thầy Trần Đình Hùng (Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê), cho biết, hiện sáng nay còn khoảng 90% trường chưa thể dạy và học, tương ứng với 18.000 học sinh trong huyện. Xã Phương Mỹ là địa phương bị ngập sâu nhất, nhiều xã còn lại bị chia cắt, cô lập.

Đồng thời công tác khắc phục sau lũ cũng được các trường phối hợp với các cơ quan đoàn thể tiến hành khẩn trương. Vệ sinh khuôn viên, lau chùi bàn ghế ngay khi nước rút xuống.

Loan Vũ

(Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh nghỉ học ngày đầu tuần tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.