Sau nhiều năm gắn bó với thành phố hoa lệ có lẽ ai cũng muốn tìm một nơi bình yên để trở về và được sống quây quần bên gia đình. Theo cách nói của Đen Vâu chính là về “nuôi cá và trồng thêm rau”, rời xa tiếng xe cộ tấp nập và dòng người đông đúc của phố thị. Hana Ban Mê - một cô gái sinh ra và lớn lên tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng là một người như thế. Gần đây, cô được cư dân mạng biết đến nhiều hơn với loạt video thú vị đăng tải trên kênh Tiktok cá nhân.
Theo đó, nội dung mà Ban Mê hướng đến là cuộc sống bình yên nơi vùng quê với những món quà bình dị như: bơ, sầu riêng và công việc làm rẫy hàng ngày. Hiện tại, kênh Tiktok của Ban Mê đã thu hút tới hơn 391 nghìn lượt theo dõi cùng 6.5 triệu lượt thích. Những video của nữ Tiktoker trung bình đều có hơn 5 triệu cho đến gần 10 triệu view.
Trong những clip triệu view của Ban Mê, khán giả không chỉ ấn tượng bởi khung cảnh rộng lớn, xanh ngát của đại ngàn mà còn là sự bình dị, mộc mạc cũng như nụ cười dễ mến của con người vùng Tây Nguyên. Đáng chú ý là tất cả các video này đều do một tay cô dựng và quay. Dù chỉ làm theo cách thủ công và tự mày mò trên mạng nhưng không thể phủ nhận được rằng, những hình ảnh trong video cực kì lung linh và luôn đem đến một cảm giác yên bình cho người xem.
Chia sẻ về quyết định “rời phố về quê” của mình, Ban Mê cho biết, vì tình hình chung của thành phố nên công việc kinh doanh của cô bị ảnh hưởng trực tiếp. Từ những ngày đầu tháng 6, cô quyết định về quê để nghỉ ngơi cho đến hiện tại thì quyết định ở hẳn quê. Tuy nhiên đây cũng không phải là quyết định nhất thời của Ban Mê mà cô đã ấp ủ suốt 2 năm qua. Cũng trong thời gian này cô mày mò chơi Tiktok và chăm chỉ quay video, không ngờ lại nhận được sự quan tâm của đông đảo giới trẻ.
Vốn không phải là người thích chia sẻ quá nhiều trên MXH, tuy nhiên, dần dần Ban Mê cũng quen với công việc này và không còn ngại ngần khi đứng trước máy quay hay tương tác cùng khán giả. Nhiều người xem video trên kênh Hana Ban Mê bày tỏ sự thích thú với những kiến thức nhà nông được nàng chủ kênh chia sẻ.
Gửi gắm đến những người trẻ cũng đang có ý định rời phố về quê, Ban Mê cho nhắn nhủ rằng, nếu xác định được mục đích của bản thân thì về quê hay ở phố đều không còn quan trọng. Và vì chúng ta còn trẻ nên cứ hết mình, thực sự quyết tâm thì sẽ không bao giờ hối hận.